Dành cho người yêu thơ

Vu Lan viếng mẹ

TRƯƠNG QUANG THỨ 18/08/2024 18:15

Vu Lan thắp nén tâm hương/ Cầu mong mẹ cõi thiên đường bình an

vu_lan_white_rose.jpg

Bao năm mẹ đã đi xa
Con giờ tóc bạc vẫn là mồ côi
Vu Lan thổn thức ngậm ngùi
Nhận bông hồng trắng lạnh cài ngực đơn.

Bao năm giấc ngủ chẳng tròn
Nhớ thương dáng mẹ chập chờn trong mơ
Thèm lời âu yếm dặn dò
Nâng con vững bước sống cho nên người.

Bao nhiêu giông bão cuộc đời
Gian nan thử thách con thời vượt qua
Nhưng không vượt nổi xót xa
Chưa đền ơn được mẹ già yêu thương.

Vu Lan thắp nén tâm hương
Cầu mong mẹ cõi thiên đường bình an.

TRƯƠNG QUANG THỨ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vu Lan viếng mẹ