Dành cho người yêu thơ

Tú Lệ

THÁI BÁ LÝ 02/12/2023 16:00

Người Thái, người Mông tạo lập bao đời/ Nên Tú Lệ thơ như tên gọi.

photo-4-1567574458128797929472.jpg
Tú Lệ trong ban mai rực rỡ

Ở Tú Lệ bờ cỏ nhàu cũng đẹp
Khi ta nhìn từ trên đỉnh Khau Song…
Ruộng cong cong, đường cong cong lượn sóng
Là bản yên lành, cây trái đưa hương…

Có những khi mây trắng sà xuống suối
Tú Lệ xanh sau trận mưa chiều
Nước đổ bờ long lanh thung lũng
Chim trời bay trong gió dập dìu.

Hoàng hôn nơi đây đồng vàng, núi sẫm
Bình minh nơi đây bản lặng, sương mờ
Tiếng gà gáy vút lên vang vọng
Tú Lệ bừng cảnh sắc thần tiên.

Người Thái, người Mông tạo lập bao đời
Nên Tú Lệ thơ như tên gọi
Là tươi đẹp, là danh truyền muôn mãi
Thành chấm son trên bản đồ Việt Nam.

Mùa thu tới rồi, người ơi về Tú Lệ
Ngắm bức tranh như tạc chốn thiên đường
Và đặc sản từ ruộng vườn Tú Lệ
Vẫn mến chờ du khách tự bốn phương.

THÁI BÁ LÝ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tú Lệ