Tự hào người lính Trường Sơn

17/05/2019 09:17

Cùng với bộ đội Trường Sơn cả nước, những chiến sĩ, thanh niên xung phong Hải Dương đã trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, không tiếc máu xương, sức trẻ để khai phá, giữ vững tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.


Các cựu chiến sĩ Trường Sơn gặp mặt ôn lại kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Cách đây 60 năm, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (mở rộng), Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Đoàn công tác do đại tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng. Từ đó, ngày 19.5.1959 trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Giữ vững huyết mạch giao thông quan trọng

Ngay từ ngày đầu thành lập, Hải Dương đã có hàng trăm chiến sĩ, thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tuyến đường. Cùng với bộ đội Trường Sơn cả nước, những chiến sĩ người Hải Dương đã anh dũng, kiên cường vượt bao khó khăn, thiếu thốn, bom đạn để mở ra con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, vận chuyển hàng hóa, đạn dược, vũ khí, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1969, khi vừa học xong lớp 9, ông Hoàng Văn Và ở xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) xếp bút nghiên cùng đồng đội "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Từ người lính công binh, sau đó ông chuyển sang trinh sát của Binh trạm 31, thuộc Đoàn559. Năm 1970, địch đánh phá ác liệt. Chúng oanh tạc dữ dội nhưng ông và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ các trận địa giả, đánh lừa máy bay địch để bộ đội ta phá đá, mở đường, đưa hàng hóa, vũ khí vào tuyến lửa phía trong.   

Năm 1965, ông Lê Duy Lề ở thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng) lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 19 tuổi. Hết khóa huấn luyện, ông được biên chế vào Binh trạm 9 làm nhiệm vụ lái xe phóng từ phá bom. Địch mỗi ngày một điên cuồng bắn phá, trút xuống các trọng điểm đủ các loại bom mìn. Hơn ai hết ông hiểu rằng phá được một quả bom là đồng đội bớt thương vong, là đoàn xe mau chuyển hàng tới đích. Vì vậy, khẩu hiệu "dốc toàn sức, dồn toàn lực, tất cả vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc" luôn được ông và đồng đội khắc ghi, dán trên vành mũ...

Hàng trăm người lính đường Trường Sơn như ông Và, ông Lề đã cùng trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, không tiếc máu xương, sức trẻ để khai phá, giữ vững tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Phát huy phẩm chất trong thời bình

Trở về cuộc sống đời thường, dù ở đâu, làm gì, những người lính đường Trường Sơn vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, hăng say sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Đình Vĩnh ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) phục viên. Trải qua nhiều công việc khác nhau, năm 2002 ông thành lập Công ty TNHH Việt Hà chuyên sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ. Hiện nay, công ty của ông đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động với mức thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Hằng năm, vào những dịp lễ, Tết ông đều trích một phần lợi nhuận dành tặng hàng chục suất quà cho người nghèo, trẻ em khó khăn trong phường. Là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn phường Tân Bình, ông luôn vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hội viên, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông hỗ trợ cho Hội Truyền thống Trường Sơn của phường từ 5 - 10 triệu đồng…

Nhiều cựu chiến sĩ Trường Sơn năm xưa hiện đang tham gia công tác, giữ vị trí chủ chốt ở các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, là doanh nhân thành đạt... Năm 1999, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh được thành lập. Đến nay, hội đã có hơn 5.600 hội viên tham gia sinh hoạt ở 80 hội cơ sở của 12 huyện, thành phố. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội dành gần 200 triệu đồng để thăm, tặng quà chiến sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi hội viên ốm đau. Tỉnh hội phối hợp với Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn, Báo Sài Gòn giải phóng, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho 25 hội viên nghèo. Hội cũng tặng hội viên khó khăn, gia đình chính sách hơn 700 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng. Các cấp hội đã vận động được hơn 1,1tỷ đồng từ các hội viên, dòng họ, địa phương, các nhà hảo tâm ủng hộ để xây nhà ở cho hội viên...

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Tự hào người lính Trường Sơn