Dành cho người yêu thơ

Thời gian và cây cột mốc

NGUYỄN HUY 16/09/2023 06:00

Bây giờ ngọn gió chia xa/ Chia bồn chồn nỗi nhớ/ Cây cột mốc vẫn đợi người nơi đó...

Nói làm gì những lý do chia tay

Cộc mốc bên đường sẽ lưu cuộc hẹn

Chỉ có chiều chậm chậm bước

Bóng em như cánh chim vội khuất

Tôi đếm bước tôi trên lối về

Đếm những đám mây trôi

Đếm sợi tóc nhuộm màu trăng mười sáu

Đếm ngọn sóng những buổi chiều tan học

Bây giờ ngọn gió chia xa

Chia bồn chồn nỗi nhớ

Cây cột mốc vẫn đợi người nơi đó

Trả lại từng kỷ niệm dấu chân ta.

NGUYỄN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời gian và cây cột mốc