tam-long-vang(2).jpg

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song một nhóm công nhân, chủ yếu ở Công ty TNHH May Tinh Lợi (Hải Dương) đã thành lập câu lạc bộ từ thiện, mang ‘tấm lòng vàng’ đến với những mảnh đời khó khăn.

Video các hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng
suoi-am-khong-gian-vung-cao.png
tang-qua-tu-thien-vung-cao.png
Đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pố Lồ (Hà Giang), Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng gửi tặng các phần quà có tổng trị giá khoảng 84 triệu đồng

“Năm nay, chị có đi từ thiện vùng cao cùng với chúng em không?”. Một ngày cuối tháng 11/2024, Hoàng Tùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng gọi cho tôi. Từng đi với đoàn một lần vào năm 2023 nên năm nay, Tùng lại mời tôi.

Nhớ lại cảm giác cùng đoàn từ thiện công nhân với nhiệt huyết hừng hực, niềm vui lan tỏa suốt chặng đường, sắc đỏ cờ hoa và ngọn lửa yêu thương trong trái tim mỗi thành viên như sưởi ấm cả không gian vùng cao sỏi đá khiến tôi không thể cưỡng lại.

Vậy là tôi lên đường cùng Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng vào ngày 20/12/2024.

Năm 2024, câu lạc bộ của Hoàng Tùng đến với điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đây là chương trình “Thắp sáng ước mơ” lần thứ 5 đi tặng quà những điểm trường vùng cao khó khăn của nhóm.

tre-vung-cao.png
Mặc trời mưa rét, các em học sinh vẫn hào hứng đến trường nhận quà của Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng

Cũng như những lần trước, các thành viên là công nhân không thể nghỉ làm nhiều, đặc biệt vào dịp cuối năm, đoàn phải bố trí lên đường vào đêm thứ sáu và về vào ngày chủ nhật. Đường xa nhưng thời gian gấp gáp, có những bạn phải làm tăng ca nên khi rời nhà máy là lên đường ngay, còn mặc nguyên đồng phục.

Cứ thế hành trình kéo dài đến gần trưa hôm sau mới đến được điểm trường nơi địa đầu Tổ quốc. Ăn bữa trưa vội vàng tại thị trấn Vinh Quang, cả đoàn di chuyển vào Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pố Lồ, cùng nhau bốc dỡ đồ đạc trên xe để kịp 2 giờ chiều trao quà cho các em.

tang-qua-vung-cao.png
Mỗi chuyến đi "Thắp sáng ước mơ" của câu lạc bộ là mỗi lần trao gửi yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao

Chương trình tưởng như gặp khó khăn khi trời s ầm lại và lắc rắc mưa. Nhưng thời tiết không cản được bước chân, sự háo hức, niềm vui của các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiếu thốn đón nhận những món quà ý nghĩa của những công nhân miền xuôi trao tặng.

Đến với Pố Lồ, Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng mang lên cho các em và nhà trường nào là ti vi, đèn năng lượng mặt trời, áo đồng phục, áo len, mũ len, tất, bút, vở… Đón nhận tấm lòng của các thành viên trong đoàn, thầy giáo Hoàng Minh Long, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pố Lồ xúc động cho biết: “Pố Lồ là một trong những xã biên giới của huyện Hoàng Su Phì. Người dân nơi đây chủ yếu canh tác và chăn nuôi trên những sườn núi khô cằn nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các em nhỏ cùng như nhà trường còn thiếu thốn nhiều lắm. Món quà của câu lạc bộ thực sự đã sưởi ấm cho ngôi trường miền múi chúng tôi”.

hoang-minh-long(1).png

Giữa cái lạnh vùng cao, cùng với các thành viên trong đoàn trao gửi những món quà ý nghĩa đến với các em nhỏ, tôi cảm nhận rõ niềm vui trong những ánh mắt trẻ thơ. Nhận chiếc áo đồng phục từ tay tôi, em Lù Thị Chiêu (học lớp 5) vui vẻ nói: “Áo đồng phục của cháu cũ hết rồi, cháu cảm ơn các cô chú nhiều lắm ạ”.

Đến nay, Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng đã tổ chức được 5 chương trình thiện nguyện “Thắp sáng ước mơ” tặng quà cho trường học và trẻ em vùng cao tại các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu. Theo anh Hoàng Tùng, Chủ nhiệm câu lạc bộ, mỗi chương trình đoàn kêu gọi vận động được nhiều đồ dùng thiết yếu gửi tặng nhà trường và các em học sinh. Tổng trị giá của 5 chương trình thiện nguyện khoảng 373 triệu đồng.

thap-sang-uoc-mo.jpg
lan-toa-tu-thien.png

Ngoài tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh vùng cao, hằng năm, Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa khác. Cứ dịp Tết Nguyên đán, câu lạc bộ lại vận động ủng hộ chương trình “Xuân ấm tình người” tặng quà người già khó khăn, người khuyết tật ở các huyện Nam Sách, Thanh Hà và TP Hải Dương.

tang-qua-hoan-canh-kho-khan.png
Câu lạc bộ đã tổ chức được 6 chương trình "Xuân ấm tình người" tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn

Dịp Tết Ất Tỵ này là lần thứ 6 câu lạc bộ tổ chức hoạt động “Xuân ấm tình người”. Năm nay, câu lạc bộ đã vận động được 20 triệu đồng, tặng quà 4 trường hợp khó khăn.

Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Sách (sinh năm 1950) ở thôn An Lương, xã An Phú (Nam Sách) luôn được câu lạc lạc bộ quan tâm tặng quà. Bà Sách hiện không thể đi lại được và sống một mình trong căn nhà tình nghĩa được các đoàn thể ở địa phương kêu gọi hỗ trợ xây dựng.

Năm nay, vừa thấy các thành viên “Trái tim Sao Vàng” đến nhà, bà Sách nghẹn ngào xúc động: “Ôi, các cháu Trái tim Sao Vàng đến rồi ư. Bà cứ mong mãi. Có các cháu đến thì bà mới coi như có Tết”. Nói rồi bà Sách cố lết đôi chân tật nguyền đến gần để được cầm tay cảm ơn các thành viên trong câu lạc bộ.

Công ty TNHH May Tinh Lợi là một trong những doanh nghiệp có số lượng người lao động đông nhất tỉnh Hải Dương. Công nhân từ nhiều tỉnh đến làm việc. Trong công ty cũng luôn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Trước mỗi hoàn cảnh đáng thương, các thành viên trong Câu lạc bộ Từ thiện trái tim Sao Vàng lại phát động quyên góp để chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp.

Chủ nhật hằng tuần, những thành viên trong câu lạc bộ không phải làm tăng ca nếu thu xếp được sẽ đến hỗ trợ Câu lạc bộ Thiện nhân tâm (chùa Cương Xá, TP Hải Dương) nấu cháo và phát miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

nau-caho.png
Chủ nhật hằng tuần, một số thành viên trong câu lạc bộ hỗ trợ Câu lạc bộ Thiện nhân tâm (chùa Cương Xá, TP Hải Dương) nấu cháo và phát miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Những việc làm thiện nguyện ấy đã trở thành nền nếp của câu lạc bộ trong những năm qua kể từ khi thành lập vào năm 2017 đến nay. Một số năm chương trình bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kể từ năm 2023 đến nay, câu lạc bộ đã kết nối lại và thực hiện đều đặn để lan tỏa những việc thiện tâm trong cộng đồng.

gay-quy-cong-nhan.png
trai-tim-sao-vang.png
Các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm ra cách làm của riêng mình để phù hợp với hoàn cảnh của công nhân

Nói về những việc làm ý nghĩa ấy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Tùng cho biết: “Tôi nghĩ ai cũng muốn làm nhiều việc tốt. Công nhân chúng tôi thì thu nhập bình thường, điều kiện còn khó khăn nên rất khó để hỗ trợ người khác. Chúng tôi đã tìm cách đi của riêng mình với tinh thần "bầu ơi thương lấy bí cùng", "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Chúng tôi kêu gọi đồng nghiệp bớt một chút, kêu gọi cộng đồng chung tay và tự bỏ sức mình ra nữa, thế là có thể giúp được người khó khăn”.

Là câu lạc bộ của công nhân nên cách họ vận động từ thiện cũng đúng với chất của công nhân. Để có tiền gây quỹ, có thời điểm họ không ngại kéo loa đi hát rong, bán bút dọc các con phố ở TP Hải Dương. Năm nào không bố trí được thời gian do tăng ca nhiều, họ lại bán bút ở khắp các xưởng sản xuất. Việc làm của họ đã lan tỏa, được nhiều người trong và ngoài công ty ủng hộ. Cứ tích tiểu thành đại nên họ đã vận động được một số tiền không nhỏ so với thu nhập của công nhân để làm việc nghĩa.

Là công nhân nên họ không ngại vất vả, khó khăn. Trong những chuyến thiện nguyện cùng đoàn, tôi nhận thấy họ rất nhiệt tình. Trong chuyến đi “Thắp sáng ước mơ” năm 2024, mặc dù mới bị tai nạn rất nặng ở chân, vết thương còn rỉ máu nhưng anh Phạm Đình Chuyển vẫn hăng hái đi cùng đoàn. Anh Chuyển bảo, chỉ cần đủ sức khỏe là lên đường, chứ anh chưa từng bỏ hành trình nào của câu lạc bộ.

hat-rong-gay-quy(2).png

Mỗi thành viên đến với câu lạc bộ đều có những lý do riêng nhưng rất đáng trân trọng. Đó là hoàn cảnh với tuổi thơ đầy khó khăn đã thúc giục anh Đinh Văn Quỳnh muốn chia sẻ, giúp đỡ người khác. Đó là những lời dạy bảo về ân nghĩa của bà, của mẹ hằng ngày khiến chị Giáp Thị Chỉ luôn nhiệt huyết với hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ…

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động tốt, anh Hoàng Tùng cho biết hiện câu lạc bộ cũng gặp nhiều khó khăn. Các thành viên là công nhân nên nhiều người thay đổi chỗ làm, thậm chí là đi xuất khẩu lao động hoặc khi xây dựng gia đình sẽ không có thời gian tham gia. Việc kêu gọi từ thiện cũng khó vì công nhân làm việc trong nhà máy không thể ủng hộ nhiều. Vì vậy, kinh phí chủ yếu thông qua việc kêu gọi trên mạng.

hoang-tung(3).png

Kể từ ngày thành lập, với sứ mệnh lan tỏa yêu thương, mỗi bước đi của câu lạc bộ đều được đánh dấu bằng những hoạt động thiết thực, đầy nhân văn. Từng chuyến đi, từng suất quà, từng nụ cười trao đi đều là minh chứng cho trái tim nhiệt huyết và sự đồng lòng của cả tập thể những công nhân mang trong mình “Trái tim Sao Vàng”.

box-tu-thien-cong-nhan(1).png

Nội dung: THANH NGA

Trình bày: TUẤN ANH

Tin mới nhất
'Tấm lòng vàng' của công nhân