Dành cho người yêu thơ

Sóng sông quê

NGUYỄN KHẮC HIỀN 04/01/2024 07:00

Kiếp Bạc - Côn Sơn đất nước vững bền/ Sông Kinh Thầy, Lục Đầu Giang cuộn sóng.

de152b7c-e9fb-4b88-8404-3c881a8886a4.jpeg

Cánh đồng đã lùi xa sau phố
Đường 5 nối thêm những cung đường
Không còn đâu nhỏ bé Hải Dương
Mà bừng dậy cùng Hải Phòng, Hà Nội

Thành phố Chí Linh ai từng đứng đợi
Lời quan họ vọng sang đã rất gần
Dẫu quê mình không có biển mênh mang
Nhưng tình người tên sông dài rộng lắm

Dòng Thái Bình đôi bờ xanh thẳm
Gọi sông Hồng, sông Luộc mến yêu
Bến phà Tranh xưa soi lại bóng chiều
Giờ cầu mới nối liền Vĩnh Bảo

Mời bạn xa gần thăm Hồng Châu thơm thảo
Nơi anh hùng Khúc Thừa Dụ dựng lên
Vẫn còn đây ngàn năm không quên
Nơi Bác Hồ trồng cây, guồng nước

Ta đâu tính điều gì thua được
Mong vững vàng cho thành phố vươn lên
Kiếp Bạc - Côn Sơn đất nước vững bền
Sông Kinh Thầy, Lục Đầu Giang cuộn sóng

Bóng chiến thuyền như lá thu rất mỏng
Bay như mũi tên trên sóng nước quê nhà.

NGUYỄN KHẮC HIỀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóng sông quê