Ân nghĩa với sông quê

06/07/2023 10:11

Vẫn dòng sông quê lặng lẽ đắp bồi/Phù sa hồng đôi bờ xanh ngô lúa/Chiều dần buông nắng vàng như lụa/Thao thức gửi vào từng con sóng ưu tư...

Vẫn dòng sông quê lặng lẽ đắp bồi
Phù sa hồng đôi bờ xanh ngô lúa
Chiều dần buông nắng vàng như lụa
Thao thức gửi vào từng con sóng ưu tư

Qua bao gió mưa sông quê vẫn hiền từ
Dòng nước dạt dào vỗ về nhịp sóng
Sông chảy trong ta tình yêu cuộc sống
Ơi mạch nguồn bao lời hát yêu thương!

Dù ở đâu trên mọi nẻo đường
Vẫn nhớ về sông quê ắp đầy ký ức
Bóng chiều buông nồng nàn lồng ngực
Ước được trở về những giây phút thần tiên.

Nhớ về sông quê lòng ta thấy bình yên.

23.5.2023

HƯƠNG THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ân nghĩa với sông quê