Món quà đặc biệt không nhất thiết là phải đắt tiền đâu. Cháu hãy thử tặng mẹ một món quà do chính tay cháu làm đi.
Sáng chủ nhật, Gia Bảo vừa ngủ dậy đã thấy Nam Phong và Hải Yến, hai đứa bạn cùng xóm réo gọi ngoài cổng. Cậu ta vừa ngáp ngắn, ngáp dài, vừa bước ra cổng, miệng làu nhàu:
- Các cậu dậy sớm thế! Hôm nay là chủ nhật mà. Tớ vẫn thèm ngủ đây này!
Hải Yến lườm Gia Bảo, gạt nó sang một bên, kéo tay Nam Phong vào nhà, ngồi tót lên ghế rồi nói oang oang:
- Cậu đúng là con sâu ngủ. Cậu định chui vào kén để hóa nhộng à?
Nam Phong cũng cười hì hì đùa vui:
- Con nhộng đen Gia Bảo không biết có hóa được thành bướm không nhỉ?
Gia Bảo xị mặt ra vẻ giận dỗi nhưng lại lém lỉnh đáp lời:
- Vâng, tớ xấu xí, tớ đen… nhưng đen nhìn quen lại rất đẹp nhé! Nào có chuyện gì đây? Nói mau!
Cả ba bạn nhìn nhau cười vui vẻ. Hải Yến nhìn quanh nhà Gia Bảo và lên tiếng:
- Tớ với Nam Phong sang đây để hỏi cậu xem ngày mồng tám tháng ba năm nay, cậu tặng mẹ quà gì?
Gia Bảo gãi đầu ấp úng:
- Tớ…tớ… thế các cậu tặng gì cho mẹ đấy?
- Tớ sẽ mổ lợn lấy tiền tiết kiệm mua tặng mẹ tớ một cái áo mới. Mẹ toàn mua đồ mới cho anh em tớ thôi, còn mẹ thì chẳng chịu mua sắm gì cho mình cả. Nhiều áo của mẹ tớ mặc mấy năm nay đã cũ lắm rồi, Nam Phong lên tiếng.
- Còn tớ, tớ sẽ tặng mẹ một cái búi tóc thật xinh. Mẹ tớ đi làm công ty, vận hành máy móc cần búi tóc gọn gàng để bảo đảm an toàn, Hải Yến cũng hăng hái khoe.
Rồi Hải Yến còn kể rằng bạn Hồng Nhung, bạn Chiến Thắng, bạn Ngọc Tâm… đều đã chuẩn bị những món quà ý nghĩa tặng mẹ. Cuối cùng, Hải Yến bảo:
- Tớ chỉ muốn mình lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền để mang tiền về cho mẹ.
Nam Phong nghe Yến nói thế thì thích chí ráp luôn mấy câu: “Mang tiền về cho mẹ/ Đừng mang buồn phiền cho mẹ…”.
Hải Yến thấy Gia Bảo im lặng nãy giờ, cô bé quay sang nhấn giọng:
- Này, sao im lặng thế? Không phải là cậu quên mất việc quan trọng này đấy chứ?
Gia Bảo bối rối, mặt đỏ bừng:
- Quên thế nào được. Chỉ là…
Hải Yến thấy bạn còn chưa nói ra ý định của mình lại được dịp lên giọng người lớn dạy bảo:
- Lúc trước mình bé, chưa biết thì không sao, giờ lớn rồi phải biết quan tâm đến bố mẹ, người thân chứ. Các cậu cứ nghĩ mà xem, cái gì bố mẹ cũng nhường hết cho chúng mình, vất vả lao động để chăm lo, nuôi nấng chúng mình.
Gia Bảo nói nhỏ:
- Tớ biết mà. Chỉ có điều món quà của tớ rất đặc biệt, tớ chưa thể "bật mí" với các cậu được.
Nghe Gia Bảo nói vậy, Nam Phong và Hải Yến đều rất tò mò, hai bạn ra sức nịnh nọt mà Gia Bảo nhất định hẹn rằng đúng ngày mùng 8/3 sẽ bật mí cho các bạn biết.
Khi Nam Phong và Hải Yến về rồi, Gia Bảo mới ngồi thần ra vẻ mặt đầy lo lắng vì cậu thật sự chưa nghĩ ra sẽ tặng mẹ món quà gì. Nghĩ một lúc vẫn chưa gỡ rối được, Gia Bảo bèn quyết định dọn dẹp nhà cửa xong sẽ sang nhà bà trẻ nhờ tư vấn.
Khi Gia Bảo đến nhà bà trẻ, cậu bé thấy bà đang nấu ăn, cậu liền hỏi:
- Bà trẻ ơi, bà có biết món quà tặng mùng tám tháng ba nào thật đắt tiền không? Bà chỉ cho cháu với để cháu mua tặng mẹ.
- Sao tự dưng lại mua quà tặng mẹ? Mà lại còn muốn mua quà thật đắt tiền nữa? Cháu bà giàu thế cơ à?
Gia Bảo ngượng nghịu:
- Cháu mua tặng mẹ nhân ngày mùng 8/3 ạ! Các bạn của cháu đều đã chuẩn bị xong quà tặng mẹ rồi mà cháu nghĩ mãi chưa biết tặng quà gì. Cháu lại trót hứa với các bạn là sẽ tặng mẹ một món quà thật đặc biệt rồi.
Nghe Gia Bảo nói, bà trẻ đã hiểu ra, bà mỉm cười:
- Món quà đặc biệt không nhất thiết là phải đắt tiền đâu. Cháu hãy thử tặng mẹ một món quà do chính tay cháu làm đi. Bà nghĩ là mẹ cháu sẽ thích hơn bất kì món quà nào cháu đi mua về tặng đấy.
Gia Bảo vẫn rất băn khoăn vì trước nay cậu chưa từng tự làm một món quà nào cả. Cậu cũng như các bạn đều thấy đi mua vừa nhanh, vừa tiện lại rất đẹp nữa.
Thấy Gia Bảo cứ thần người ra suy nghĩ, bà trẻ liền nói:
- Cháu thử nấu tặng mẹ một bữa cơm tối đi! Mẹ cháu đi làm công ty cả ngày về nhận được món quà ý nghĩa ấy nhất định sẽ rất vui và hạnh phúc.
Nhưng từ trước tới giờ Gia Bảo có biết nấu ăn đâu. Đến phụ mẹ nấu ăn cậu ta còn lười nữa kìa. Cậu chỉ biết học và vui chơi thôi. Gia Bảo nhớ lại những lần mẹ nhờ cậu phụ bếp, cậu toàn kiếm lý do để từ chối mà thấy xấu hổ quá. Gia Bảo tự trách thầm trong đầu: “Mình là một đứa trẻ chưa chăm! Nếu mình chăm giúp đỡ mẹ việc nhà thì giờ mọi sự thật sự đã dễ dàng rồi!”.
Bà trẻ như đọc được suy nghĩ của Gia Bảo, bà dịu dàng nói:
- Sắp đến ngày 8/3 nên từ hôm nay, cháu hãy tập nấu ăn giúp bố mẹ đi! Bà sẽ cho cháu mượn cuốn sách dạy nấu ăn của bà. Trong đó có nhiều thực đơn mâm cơm dinh dưỡng và có cả hướng dẫn bày dọn mâm cơm sao cho thật đẹp mắt nữa.
Cầm cuốn sách dạy nấu ăn “Đầu bếp tự do” của tác giả Hungazit - Nguyễn Mạnh Hùng mà bà trẻ cho mượn, Gia Bảo sung sướng vô cùng. Cậu bé tự hứa sẽ học nấu ăn thật nghiêm túc để ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay có thể dành tặng mẹ món quà đặc biệt.
“Khi Nam Phong và Hải Yến biết được điều bí mật này, nhất định các bạn ấy sẽ cùng mình tặng mẹ món quà đặc biệt mỗi ngày vì chúng mình đều là những đứa con ngoan”, Gia Bảo nghĩ vậy và vui vẻ nói như reo:
- Cháu đã hiểu rồi. Cháu cảm ơn bà trẻ ạ! Hôm ấy, cháu mời bà sang nhà cháu cùng xơi cơm, cùng vui ạ!
TRẦN GIA BẢO, Nhóm bút Hoàng Lan (Cẩm Giàng)