Ngay từ chiều mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, nhiều người dân ở thị xã Kinh Môn đã xuống đồng sớm để làm lấy ngày cũng như chuẩn bị cho kế hoạch gieo cấy lúa vụ đông xuân, cầu mong một mùa vàng bội thu.
Nông dân tranh thủ ra đồng sớm để làm lấy ngày, mong một mùa vàng bội thu cũng như chuẩn bị kế hoạch gieo cấy lúa vụ đông xuânBà Nguyễn Thị Tĩnh (62 tuổi) ở thôn Trần Xá, xã Lạc Long ra đồng dọn cỏ chuẩn bị thu hoạch những luống hành tỏi cuối cùng để gieo cấy 5 sào lúaNhững nhát cuốc đầu tiên của người dân cầu mong một năm canh tác thuận lợi, mùa màng bội thuNgay sau thu hoạch hành tỏi, nhiều ruộng đã được người dân cày lật đất ngay, chờ lịch mùng 6 Tết lấy nước đổ ảiNgười dân cũng đã chủ động gieo mạ từ trong Tết để chuẩn bị cấy lúa từ ngày 20/2. Trong ảnh: Bà Hoàng Thị Thêm (67 tuổi) ở thôn Tống Long, xã Thăng Long kiểm tra mạ đã gieoNhiều người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch hành để chuẩn bị làm ruộng gieo cấy lúaMột nông dân tranh thủ làm giàn treo hành tỏiDo buổi sáng đã hoàn thành việc thăm hỏi, chúc Tết nên nhiều nông dân tranh thủ ra đồng làm việc kịp lịch gieo cấyVới những diện tích tỏi chưa thu hoạch, một số người dân ra đồng sớm tưới nước để tỏi xuống củ, củ sẽ to hơn và khoảng mùng 4 Tết sẽ thu hoạchTHẾ ANH
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.