Dành cho người yêu thơ

Nhớ làng

NGUYỄN PHÚ NINH 29/01/2024 20:00

Làng ngắn lại/ Phố dài thêm/ Càng xa làng lại đêm đêm nhớ làng!

lang-co-o-ha-noi_optimized.jpg

Ấy là tôi nhớ làng xưa
Bao nhiêu cũ kỹ như vừa vụt qua
Giếng sen nằm dưới bóng đa
Bến sông, bãi chợ… như xa như gần.
Tường xây thay giậu cúc tần
Ngõ quen sao lại tần ngần bước chân
Trẻ không biết lũy tre xanh
Già không nhớ vết giọt gianh trước thềm
Làng ngắn lại,
Phố dài thêm
Càng xa làng lại đêm đêm nhớ làng!

NGUYỄN PHÚ NINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ làng