Nhớ về làng vẫn làng xưa/Đồng quê rau muống lưa thưa giữa ngòi/Bờ sông đầy cá thoi loi.Phù sa kín mặt vẫn ngoi ngóc nhìn...

Nhớ về làng vẫn làng xưa
Đồng quê rau muống lưa thưa giữa ngòi
Bờ sông đầy cá thoi loi
Phù sa kín mặt vẫn ngoi ngóc nhìn
Vui cùng bầu bạn trốn tìm
Mía cò ke ngọt tận tim mỗi người
Dập dềnh cây chuối tập bơi
Hò ơ... mang cả những lời đắm say
Chiều vui ngồi nhặt cỏ may
Quần nâu áo cánh gió bay trên cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Hoa xoan cài ở trên đầu Xúy Vân
Long lanh mắt ngước tần ngần
Gió non qua cổng ân cần trao duyên
Cái ngày xưa ấy ai quên
Tím hoa thanh tảo tím lên bìm bìm
Bờ tre đầy ắp tiếng chim
Tóc thơm lá sả nghe tim rộn ràng
Ngẩn ngơ dưới gốc đa làng
Nắng tươi rụng chín sắc vàng với xuân!
Chắt chuyền hai đứa làm thân
Nhảy dây em đã dần dần biết yêu...

Bắp chân trắng cả ngõ chiều
Để làn gió cũng liêu xiêu mút mùa.

NGUYỄN KHẮC HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng xưa
    ss