Dành cho người yêu thơ

Nắng Ba Đình

NGUYỄN NGỌC PHÚ 02/09/2023 06:00

Nắng Ba Đình màu nắng mới thiêng liêng/In bóng Bác đọc Tuyên ngôn độc lập.

Nắng Ba Đình mang sắc nắng quê hương
Mang sắc nắng biên cương, cánh rừng hồi lộng gió
Mang sắc nắng Cà Mau, rặng đước xòe rộng mở
Mang sắc nắng màu cờ rực rỡ ánh sao…

Tổ quốc tôi thân thiết biết bao
Như dáng lụa mềm, như con đê chắn bão
Nắng Ba Đình tươi thêm sắc áo
Lính hải quân trên quần đảo xa vời…

Tổ quốc ơi - Tổ quốc tôi ơi!
Mang dáng mẹ gánh hai đầu vựa lúa
Cả đời mẹ chưa một lần ướm lụa
Màu áo nâu nhuộm sắc nắng phù sa.

Hoa trái miền Nam ngọt nắng quê nhà
Đến quả thị cũng nở ra cô Tấm
Miếng trầu mời nhau nụ cười tỏa nắng
Luyến láy dân ca mềm cả nắng ba miền...

Nắng Ba Đình màu nắng mới thiêng liêng
In bóng Bác đọc Tuyên ngôn độc lập
Chòm râu mát, bộ ka ki đã bạc
- Đồng bào nghe rõ không? Tiếng Bác thật ấm lòng!

Nắng Ba Đình lồng bóng nắng quê hương…

NGUYỄN NGỌC PHÚ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng Ba Đình