Xem - Nghe - Đọc

Mời đọc Hải Dương cuối tuần

BÁO HẢI DƯƠNG 27/04/2024 05:28

Báo Hải Dương cuối tuần số 1229 có nội dung phong phú, hấp dẫn.

baotuan26_4.jpg

Những ngày này, mỗi người con nước Việt lại bồi hồi hướng về Điện Biên với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 70 năm qua đi nhưng xúc cảm về năm tháng hào hùng ấy vẫn còn vẹn nguyên với niềm tự hào. Những xúc cảm ấy được thể hiện trên trang Phóng sự ghi chép với bài Điện Biên - ngày xuân trở lại (Kim Chuông).

Trang Kinh tế có bài Những cây cầu kết nối khát vọng phát triển (Hà Nga) phản ánh về không khí xây dựng các cây cầu trọng điểm của tỉnh giữa những ngày tháng tư này. Những cây cầu mới sẽ kết nối vùng, đồng bộ hạ tầng giao thông, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương.

baotuan26_4_2.jpg

Để phục vụ nhu cầu người lao động, tại nhiều cổng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện các hàng quán bày bán đồ ăn, thức uống chế biến sẵn. Tuy nhiên, cũng từ đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thực trạng được phản ánh trong bài "Lo ngại đồ ăn trước cổng doanh nghiệp" (Hoàng Quân) trên trang Xã hội.

Việc khảo cổ nhiều đồ gốm, tiền của nhiều quốc gia qua nhiều thế kỷ hé lộ có thể thị xã Kinh Môn trước đây từng là thương cảng. Chi tiết được phản ánh trong bài Hé lộ thương cảng quốc tế ở Kinh Môn? (Thanh Hà) trang Văn hóa-thể thao-giải trí.

Trên trang Đời sống có bài Nhà hàng, quán nhậu xoay xở giữ khách (Hà Nga - Thành Chung) phản ánh việc siết chặt quy định về nồng độ cồn ít nhiều đã hạn chế việc ăn nhậu của nhiều người. Để giữ chân thực khách, một số nhà hàng, quán nhậu ở Hải Dương tung ra nhiều chương trình hấp dẫn để giữ chân khách hàng.

baotuan26_4_1.jpg

Cần tiền chi tiêu, 2 đối tượng ở Phú Thọ đã nghĩ ra chiêu trò “chạy án” để chiếm đoạt tiền của người dân ở Hải Dương. Vụ việc được phản ánh trên trang Pháp luật với bài Thuê lái xe dịch vụ giả làm công an lừa "chạy án" (Trung Vũ).

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Trụ cột cuộc đời mình của tác giả Trần Ngọc Mỹ; tản văn Chạm miền ký ức... của Ngô Thế Lãm; chùm thơ: Trước đồi A1 Điện Biên (Nguyễn Thị Việt Nga), Hết rồi giáp hạt tháng ba (Nguyễn Thủy), Chiều sông Thương (Nguyễn Đức Bá), Chỉ chúng mình là khác (Trần Thùy Linh)...

Mời bạn đón đọc!

BÁO HẢI DƯƠNG
(0) Bình luận
Mời đọc Hải Dương cuối tuần