Nông nghiệp - Nông thôn

"Mèo tặc"

BẢO ANH 12/11/2023 13:33

Các địa phương cần có biện pháp xử lý nghiêm những quán hàng tiếp tay cho “mèo tặc”.

92a5fc8076de9d6f3cbca975121d80d2quay_20nilong_20chong_20chuot.jpg
Nuôi mèo sẽ giúp nông dân không phải tốn chi phí quây ni lông (ảnh minh họa)

Mấy năm nay vụ nào bà Hồng cũng tốn không ít tiền để mua ni lông quây chuột bảo vệ ruộng su hào và ngô đông gần nhà. Đầu tư tốn kém mà có lần chuột cắn cả ni lông chui vào ruộng phá, khiến nửa ruộng su hào không bán được. Mấy tháng trước, thôn phát động phòng trào nuôi mèo diệt chuột, bà Hồng rất phấn khởi. Nếu nhà nào cũng nuôi mèo thì chuột dần sẽ hết, không phải tốn tiền quây ni lông nữa. Bà cũng nuôi hai con mèo để hưởng ứng phong trào.

Vậy mà mấy hôm nay bà Hồng phải đi kiếm lồng để nhốt mèo. Thấy vợ bần thần, buồn rầu, ông Mạnh hỏi:

- Bà nhốt mèo vào chuồng thế kia thì làm sao chúng bắt được chuột?

Nghe chồng thắc mắc, bà Hồng thở dài bảo:

- Tôi không muốn nhốt mèo thế này đâu nhưng thả ra là mất. Ông không thấy thiếu con mèo mướp à?

Nghe vợ nói ông Mạnh mới để ý. Con mèo mướp to béo, khỏe mạnh, chăm bắt chuột mấy hôm nay không thấy quấn chân ông mỗi sáng sớm nữa. Ông Mạnh hỏi:

- Con mèo mướp đi đâu mà mấy hôm nay tôi không thấy nhỉ?

Bà Hồng buồn rầu đáp:

- Nó bị bắt mất rồi còn đâu. Con mèo lớn nhanh như thổi lại bắt chuột giỏi. Nhờ nó mà chuột không còn vào buồng cắn phá đồ đạc nữa. Tôi đang định đợi lứa ngô vào hạt thì buổi tối đưa chúng ra ruộng cho chuột sợ, vậy mà bọn “mèo tặc” bắt đi mất rồi. Mèo nhà ông Tuấn hàng xóm cùng bị chúng bắt mất tối qua.

Nghe vợ nói mất mèo, ông Mạnh cũng thấy tiếc và bảo:

- Từ hôm thôn phát động phong trào nuôi mèo, tôi thấy chuột giảm hẳn. Hôm trước, ông Tuấn hàng xóm còn khoe mèo nhà ông ấy mỗi ngày bắt được cả chục con chuột. Ruộng khoai nhà ông Tuấn mọi năm chuột cắn phá gần hết mà năm nay đỡ hẳn. Chả lẽ cứ để bọn “mèo tặc” lộng hành hay sao? Lát tôi rủ ông Tuấn ra nhà anh Hưng trưởng thôn bàn cách xem sao.

Ông Mạnh vừa nói dự định với vợ thì thấy anh Hưng đi đến. Thấy ông bà Mạnh, anh Hưng hỏi:

- Cháu vừa đi thống kê số mèo bị bắt trộm. Nhà ông bà bị mất mấy con?

- Anh xem thế nào chứ phát động phong trào nuôi mèo mà cứ để nuôi vừa lớn, vừa biết bắt chuột thì lại bị trộm thế này thì không còn nhà nào dám nuôi nữa - bà Hồng bức xúc nói.

- Cháu cũng đang tìm cách đây ạ. Trước mắt, cháu đã nhờ lực lượng công an xã vào cuộc để triệt phá nhóm bắt trộm mèo. Sau đó, đề nghị huyện có biện pháp xử lý nghiêm những quán hàng tiếp tay cho bọn “mèo tặc”. Tốt nhất là bà con nhà mình từ nay cũng đừng ăn thịt mèo nữa. Phong trào nuôi mèo được tỉnh phát động rất có ý nghĩa vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm kinh phí mua bẫy và ni lông quây chuột. Nếu phong trào này được nhân rộng, nạn chuột phá hoại đồng ruộng sẽ giảm hẳn.

Nghe anh Hưng nói có lý, ông Mạnh và bà Hồng đều đồng tình.

BẢO ANH
(0) Bình luận
"Mèo tặc"