M.U và nốt trầm trên thị trường chuyển nhượng

05/10/2020 13:50

Một tiền vệ bị trùng vị trí và một tiền đạo đã luống tuổi là chưa đủ để M.U làm nên trò trống gì ở mùa giải 2020/21 đầy cam go.


Trước khi TTCN mùa hè 2020 bắt đầu, nhất cử nhất động của Man United đều bị báo giới theo dõi. Sau mùa 2019/20 có đôi chút tiến bộ, người hâm mộ kỳ vọng những bản hợp đồng “gãi đúng chỗ ngứa” trong mùa Hè 2020 sẽ nâng tầm Quỷ đỏ. Và thật ra thì đội chủ sân Old Trafford cũng đã bắt đầu buổi đi “shopping” của mình rất hoành tráng khi liên tục đặt vấn đề hỏi mua những siêu sao như Harry Kane (Tottenham), Gareth Bale (Real Madrid) hay Jadon Sancho (Dortmund). Ai cũng có cảm giác Old Trafford sắp nổ tưng bừng trong “bom tấn”.

Nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần, tất cả những gì Man United làm vẫn chỉ là… đi tung tin đồn. Khi cơn giận dữ của người hâm mộ lên tới cực điểm, Quỷ đỏ vội xoa dịu bằng cú chốt hạ thành công tiền vệ Donny van de Beek. Tưởng đã xoa dịu được người hâm mộ nhưng bản hợp đồng này lại càng khiến sự giận dữ tăng cao.

Giới chuyên môn gãi đầu hỏi nhau: Tại sao Quỷ đỏ lại cần một tiền vệ trung tâm như Van de Beek khi họ đã có trong tay quá đủ nhân sự cho vị trí này? Van de Beek sẽ thi đấu ở đâu? Nếu đá hộ công thì trùng vị trí với Bruno Fernandes, còn đá trung tâm thì lại giống Paul Pogba. 

Chỉ Van de Beek (phải) là chưa đủ để M.U ôm mộng ganh đua trên nhiều mặt trận
Chỉ Van de Beek (phải) là chưa đủ để M.U ôm mộng ganh đua trên nhiều mặt trận

Trước cơn thịnh nộ của người hâm mộ, một lần nữa Quỷ đỏ lại tìm cách xoa dịu bằng thương vụ theo kiểu đánh lừa cảm giác: Chiêu mộ Edinson Cavani. Cựu tiền đạo của PSG là một tên tuổi lớn, nhưng vấn đề là anh đã 33 tuổi rồi và phong độ thì cũng chịu rõ ảnh hưởng của tuổi tác. Trong mùa bóng trước, Cavani vắng mặt một nửa số trận đấu của PSG vì lý do sức khỏe. Anh dính tới 3 chấn thương khác nhau. Rốt cuộc, Cavani khép lại Lique 1 mùa trước chỉ với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. 

Nên nhớ rằng đá ở PSG mà chỉ ghi được 4 bàn thì liệu sang một sân chơi khốc liệt và giàu thể lực như Premier League, Cavani có kham nổi hay không? Cavani không hẳn là một bản hợp đồng quá tệ, nhưng nó lại vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa của Quỷ đỏ.

Và giờ đây khi ngày chuyển nhượng cuối cùng đã tới, kể cả M.U có mua được ai đi chăng nữa thì chiến lược mua-bán của họ trong “chợ Hè” 2020 vẫn là một nỗi thất vọng lớn. Là một đội bóng lớn, M.U phải kiểm soát được tiến độ. Nhưng họ lại tự đẩy bản thân vào cảnh nước tới chân mới nhảy, khiến mọi thứ bị đẩy vào thế bị động. Phải chăng việc các sếp của M.U toàn những người không phải dân bóng đá đã dẫn tới tình trạng hoạt động kém cỏi thế này? 

Theo Bongdaplus

M.U liệu có lập kỷ lục?
Hiện tại Man United vẫn chưa thu về một xu nào từ tiền bán cầu thủ trong mùa Hè này. Nếu khép lại “chợ Hè” 2020 trong tình trạng này, Quỷ đỏ sẽ trải qua lần đầu tiên trong lịch sử Premier League không kiếm được đồng nào từ việc bán cầu thủ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    M.U và nốt trầm trên thị trường chuyển nhượng