Váy cưới bốc hỏa

27/12/2017 13:23

Đám cưới kết thúc, đang lúc dọn dẹp, bà Thủy thấy anh Khoa hai tay bị băng kín vội hỏi:

- Tay làm sao thế cháu? Lúc sáng bác thấy cháu vẫn còn bưng cỗ được mà sao giờ đã băng bó kín thế kia?

- Ðám cưới đang cao trào thì xảy ra hỏa hoạn mà bác không biết gì ạ?

- Làm sao mà hỏa hoạn?

- Lúc cô dâu chú rể đang cùng nhau cắt bánh cưới thì váy cưới của cô dâu đột nhiên bốc cháy. Lúc ấy cháu thấy lửa vừa bén lên chân váy, cuống quá vội lao vào dùng tay không dập lửa nên bị bỏng cả hai tay.

- Thế cô dâu có sao không?

- May mà cháu ở gần đó xông vào dập lửa kịp nên cô dâu an toàn, chỉ có váy cưới bị lửa làm hỏng và tay cháu bị bỏng nhẹ thôi.

- Thế là may rồi. Tay cháu có đau lắm không?

- Lúc dập lửa xong, hai tay bỏng rát, em cháu phải đưa cháu lên ngay bệnh viện huyện để họ băng cho, giờ đỡ đau rồi ạ!

- Cái váy cưới cô dâu sao tự nhiên lại bốc cháy thế nhỉ?

- Sân khấu của nhà trai hẹp, chú rể thuê ban tổ chức đám cưới làm cả pháo sáng sân khấu cho rực rỡ. Lúc cô dâu chú rể đang cắt bánh, pháo sáng hai bên được kích hoạt phun lên cao hơn 2 m rồi tỏa ra xung quanh, váy cô dâu thì làm bằng chất liệu dễ cháy. Thế là chân váy bắt lửa rồi cháy bùng lên.

- Cái pháo này nguy hiểm thế cơ à? Bác thấy giờ đám cưới hầu như nhà nào cũng dùng nhưng chưa thấy đám nào bị cháy cả.

- Nếu giữ khoảng cách an toàn thì sẽ không sao, nhưng đứng gần thế, trên người lại mặc đồ dễ cháy nữa thì nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất lớn.

- Cứ bảo đốt pháo sáng trong đám cưới là để đốt cháy những điều xấu, mang đến may mắn cho đôi uyên ương, nhưng điềm lành với may mắn chưa thấy đâu, còn thiệt hại thì đã thấy rõ rồi.

THANH GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Váy cưới bốc hỏa