Lovers Vu Quoc Dai and Tien Thi Van, construction supervisors, bought heroin to sell to workers at An Phat 1 Industrial Park, Nam Sach District (Hai Duong). The two subjects paid a heavy price for their outrageous behavior.
Tìm nguồn
Vũ Quốc Đại (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và Tiên Thị Vân (sinh năm 1986) chung sống với nhau tại nhà của Vân ở thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng (Kinh Môn). Đại là người nhận khoán xây dựng, làm cốp pha cho công trình trong khu công nghiệp An Phát 1 (Nam Sách). Đại và Vân ở trọ tại thôn An Đoài (xã An Bình) và thuê, quản lý khoảng 30 người lao động làm ở khu công nghiệp An Phát 1. Đại thuê người lao động làm việc với giá từ 350.000 - 450.000 đồng/người/ngày. Người lao động làm thuê được Đại, Vân cung cấp đồ ăn hằng ngày và trả tiền công theo tháng.
Qua quá trình làm việc, Đại, Vân biết nhiều người lao động có nhu cầu sử dụng heroin liền nảy sinh ý định tìm nguồn để cung cấp cho họ. Đại và Vân bàn bạc sẽ mua heroin với số lượng lớn về rồi chia thành các gói nhỏ bán cho họ với giá 100.000 đồng/gói. Nếu người lao động của mình mua chưa có tiền trả ngay, căn cứ vào số lượng ma tuý họ mua, Đại sẽ tính toán và trừ vào tiền công cuối tháng.
Để làm việc trên, Đại tìm và thuê Trần Minh Linh (sinh năm 1992, hộ khẩu ở xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, Phú Thọ, là người sử dụng ma túy) thuê trọ ở thôn An Đoài (xã An Bình) có nhiệm vụ quản lý, đem cơm và giao bán ma túy cho những người lao động. Linh được trả công bằng cách được sử dụng ma tuý mà Đại và Vân giao cho.
Chiều 15/3/2024, Đại gọi điện cho người đàn ông mà Đại quen, không rõ nhân thân có tên là Khánh hỏi mua 5 "chỉ" heroin. Khánh đồng ý và hẹn bán ma túy cho Đại ở tỉnh Thái Nguyên. Có mối cung cấp hàng, Đại cùng Vân đi taxi đến tỉnh Thái Nguyên gặp 1 phụ nữ không quen biết được Khánh giao nhiệm vụ bán cho 1 túi heroin với giá 20 triệu đồng. Về chỗ ở tại xã Bạch Đằng, Đại bảo Vân chia heroin thành nhiều gói nhỏ để bán cho người dùng. Vân chia số ma tuý đã mua thành 252 gói nhỏ và đóng vào 2 túi ni lông, 1 túi có 100 gói, 1 túi có 152 gói.
Sa lưới
Chiều 16/3/2024, Linh đem túi ni lông chứa 100 gói heroin đến khu công nghiệp An Phát 1 bán cho những người lao động đang làm tại đây. Trong ngày, Linh bán ma túy 3 lần vào các thời điểm 6 giờ, 11 giờ và 18 giờ 30. Nếu hôm nào có làm tăng ca thì bán thêm vào 22 giờ. Chiều 17/3/2024, khi bán gần hết 100 gói heroin, Linh gọi điện báo cho Vân biết và hẹn đến lấy tiếp ma tuý để bán.
17 giờ cùng ngày, Linh đi xe máy đến nhà và được Vân đưa cho túi chứa 152 gói heroin cất giấu trong phòng ngủ. Lúc này, Đại cũng có ở nhà và biết việc trên. Từ 18 giờ 30 - 22 giờ cùng ngày, Linh mang 2 gói heroin ra sử dụng và bán được khoảng 64 gói rồi về phòng trọ nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Linh lấy số ma tuý còn lại ra sử dụng 2 gói, rồi mang bán được khoảng 32 gói cho người lao động.
Từ thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và với các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nam Sách nắm được hoạt động của các đối tượng trên và xây dựng kế hoạch, triển khai phương án, bố trí lực lượng vây bắt.
Through the investigation, Nam Sach District Police learned that after selling drugs to workers at the industrial park on the morning of March 18, Linh hid the remaining heroin on his person and would continue to sell it around noon. Realizing that this was the right time to arrest Linh, the police forces were ready to take up positions. At around 10:40 a.m. the same day, while Linh was sitting on a motorbike parked on the edge of An Doai village road, Nam Sach District Police discovered and seized from Linh a plastic bag containing 73 packages of heroin, weighing 4.485 grams, hidden for sale. During an urgent search of Linh and Van's residence, the police seized a number of important evidences related to the case.
The workers who bought drugs from Dai, Van and Linh were mainly from mountainous provinces. After learning about Linh's arrest, many drug users left the industrial park. In this case, Dai was the main player, Van and Linh were the perpetrators. Of the three, Van and Linh had no criminal record, while Dai was sentenced to 9 months in prison but given a suspended sentence in November 2017 for theft.
Dai, Van, and Linh all dropped out of school early, had no stable jobs, and got into trouble with the law just because of greed and personal needs. These subjects are about to be brought to trial and will have to pay for their crimes.
DT