Dành cho người yêu thơ

Đêm Bảy Núi

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN 18/06/2024 07:00

Bảy Núi đón tôi bằng cơn mưa/Giũ trôi bụi chiều vào đêm vắng

Anh Vũ Sơn (Núi Ông Két)

Bảy Núi đón tôi bằng cơn mưa
Giũ trôi bụi chiều vào đêm vắng
Ánh đèn đường vàng trong yên ắng
Tôi lặng thầm nghiêng nhớ về em.

Đã cùng nhau thao thức qua đêm
Tôi ngập ngừng em đưa vào Núi Cấm
Ngỡ là em nàng Tiên trong mộng
Chợt giật mình trăng gác phía Trà Sư.

Lên Tịnh Biên đêm nhẹ như mơ
Tôi hoang mang rơi núi Dài Năm Giếng
Lại tưởng mình cùng chim Két bay liệng
Em và tôi Bàu Mướp hóa mênh mang…

Đêm Bảy Núi êm êm dịu dàng
Trăng sau mưa cong mái chùa Vạn Linh trầm mặc
Em níu tôi đi bên bờ ngơ ngác
Thực hay mơ đêm lưu lại Thất Sơn?

* Các địa danh trong bài đều ở thị xã Tịnh Biên (An Giang)

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm Bảy Núi
    ss