Dành cho người yêu thơ

Dấu ấn Hải Dương

NGUYỄN HỒNG VINH 16/03/2024 07:00

Tôi lại về Hải Dương quen thuộc/ Nơi nhận ánh mặt trời đầu tiên từ phía biển Đông...

bansachaiduong_1.jpg

Tôi lại về Hải Dương quen thuộc
Nơi nhận ánh mặt trời đầu tiên từ phía biển Đông (1)
Nơi có bánh đậu xanh mang hồn dân tộc (2)
Nơi vải thiều Thanh Hà ngọt lịm đầu môi.

Tôi lên dâng hương đền Kiếp Bạc
Vong linh Đức Thánh Trần như sương khói đâu đây
Ngã ba sông xưa một thời cuộn sóng
Từng vùi bao xác giặc Nguyên - Mông.

Lưu luyến mãi với di tích Côn Sơn
Nguyễn Trãi rời quan trường về ở ẩn
Xót xa nhớ vụ án Lệ Chi viên oan khuất
Mấy chục năm sau mới sáng tỏ nhân gian.

Không phải ngẫu nhiên Bác Hồ về thăm
Dừng lâu đọc tấm bia bề thế
Lời cha ông hiện lên từng dòng chữ
“Tiếng ngàn xưa và cả tiếng mai sau”. (3)

Đêm về, giọng chèo vang ngân đất vùng xứ Đông (4)
Nguyễn Trãi mỏi mong nơi thôn cùng, xóm vắng
Sống yên bình trong thanh âm nhạc, múa
Gắn kết bền lâu bởi sự đồng tâm.

Về Thanh Miện thăm đảo Cò Chi Lăng
Từng đàn bay, khua bình minh thức dậy
Ngày nối ngày, mỗi khi chiều xuống
Đảo trắng cò trên những ngọn cây.

“Hạt gạo làng ta” (5) chia đôi trong thời chiến
Nay tỏa đi bốn biển năm châu
Ca khúc “Giải phóng Điện Biên” (6) vang mỗi dịp tháng 5
Đất văn hiến chứa trong lòng tinh chất.

Rượu Tứ Kỳ, thịt trâu chợ Vé
Bún cá rô đồng, mắm cáy An Thanh
Gà đồi Chí Linh, bánh đa nướng Đào Lâm
Những đặc sản hút hồn bao du khách.

Có lẽ phải bao tuần mới đi trải hết
Bao đặc sản và di tích thiêng liêng
Nhưng trùm lên là lòng người rộng mở
Với lối sống chan hòa mang bản sắc Hải Dương…

Đầu xuân Giáp Thìn 2024

----------------------------------

(1) Theo từ điển, sở dĩ gọi là Hải Dương, bởi 2 thành tố: Hải là biển, Dương là ánh sáng mặt trời
(2) Gọi là hồn dân tộc vì từ thời vua Hùng đã gói bánh chưng, ở tâm bánh là đậu xanh
(3) Thơ Tố Hữu
(4) Hải Dương là trung tâm của xứ chèo gồm Hưng Yên, Hải Dương, tây Quảng Ninh với gần chục nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân
(5) Bài hát “Hạt gạo làng ta” được phổ từ thơ của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa.
(6) Ca khúc “Giải phóng Điện Biên” của nhạc sĩ tài danh Đỗ Nhuận (cả nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhạc sĩ Đỗ Nhuận đều là người con Hải Dương).

NGUYỄN HỒNG VINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn Hải Dương