Dành cho người yêu thơ

Đất nước

PHẠM MINH GIANG 09/04/2025 07:04

Đất nước. Là cao xa như mặt trời. Là thân quen như mặt người. Là giản dị gụi gần như khói bếp...

co-to-quoc-1.jpg
Đất nước là một cuộc hành quân không dừng bước. Tự cha ông đến con cháu muôn đời

Đất nước sinh ra từ dấu chân mẹ hiền
Đi gieo vãi những mầm xanh vào đất
Ở đâu - những trái tim cũng mang hình đất nước.

Đất nước là một cuộc hành quân không dừng bước
Tự cha ông đến con cháu muôn đời
Cuộc hành quân gian lao về phía mặt trời
Khúc khuỷu, gập ghềnh về bến đò hạnh phúc
Cuộc tranh đấu giữa hai đầu thiêng liêng được, mất
Mang bào thai đất nước trong mình
Và lá cờ đỏ sao vàng làm giấy khai sinh
Cho hình hài đất nước

Đất nước
Là cao xa như mặt trời
Là thân quen như mặt người
Là giản dị gụi gần như khói bếp
Là thơm lừng hương nếp
Được góp gom chưng cất tự muôn nhà
Ai đã một lần đi xa
Từng có đêm nhớ về quê bổi hổi
Có phải tự cây lúa, gốc đa, dậu mồng tơi, gốc vối
Gốc lòng ta, gốc gác họ hàng
Đất nước đang lên xanh
Và đang xây những mùa vàng.

PHẠM MINH GIANG
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Đất nước