Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở chật vật với bệnh tật

22/04/2023 08:35

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn khi ông bị suy thận nặng và thu nhập của gia đình chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng.


Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở đang tự chạy thận tại nhà

Theo lời giới thiệu của ông Phạm Đức Mùi, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đại Sơn (Tứ Kỳ), chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở (sinh năm 1950, ở thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn).

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng rộng khoảng 30 m2, ông Vở đang tự mình chạy thận bằng máy lọc màng bụng chữa trị căn bệnh suy thận nặng, khuôn mặt khắc khổ, da dẻ vàng vọt, xanh xao... 

Tháng 12.1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Vở hăng hái lên đường nhập ngũ và sau đó đi B, tham gia chiến đấu tại tỉnh Quảng Đà (nay thuộc tỉnh Quảng Nam). Trong một trận chiến, ông Vở bị mảnh đạn găm vào chân, được các đồng đội đưa về tuyến sau điều trị.

Tháng 12.1974, do sức khỏe yếu, ông Vở xuất ngũ trở về địa phương, hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/dioxin loại 3. Hai năm sau, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Cừ (sinh năm 1956, ở cùng quê) rồi lần lượt sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người con trai út vào miền Nam làm ăn sinh sống đã hơn 10 năm nay chưa về nhà. 2 người con còn lại đã lập gia đình nhưng còn khó khăn nên ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ.

Cách đây 3 năm, ông Vở thường xuyên mỏi mệt, người bị phù nước, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Gia đình đưa ông vào bệnh viện khám thì được các bác sĩ kết luận bị suy thận độ 5 phải chạy thận tại Bệnh viện Quân y 7. Gần đây, bệnh viện cho ông về điều trị ngoại trú, tự chạy thận tại nhà. Hiện nay, mỗi ngày ông Vở đều phải tự chạy thận 4 lần. Việc mua máy chạy thận và dung dịch, thuốc hằng ngày rất tốn kém, trong khi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp khoảng 2 triệu đồng ông được hưởng theo chế độ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

Từ ngày ông Vở bị bệnh, bà Cừ trở thành trụ cột chính trong gia đình. Nhưng vì tuổi cao, lại mắc một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp… nên sức khỏe của bà Cừ rất yếu, không làm được những công việc nặng nhọc.

Ông Phạm Đức Mùi cho biết: “Hoàn cảnh của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở hiện rất khó khăn, mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Hữu Vở, thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn (Tứ Kỳ, Hải Dương) hoặc qua số tài khoản 104001619683, VietinBank, chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch MTTQ xã Đại Sơn, số điện thoại: 0335.173.467.

 THANH QUẢNG

(0) Bình luận
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vở chật vật với bệnh tật