Có một Hà Nội đẹp mơ mộng trong mùa cây thay lá

22/02/2023 14:52

Đường phố Hà Nội trong những ngày này lãng mạn và thơ mộng đến lạ khi sắc vàng, sắc đỏ của mùa cây thay lá nhuộm rực rỡ một góc phố quen...

 Những ngày này, nhiều hàng cây trên khắp các tuyến phố của Hà Nội đã bắt đầu thay lá, tạo nên những mảng màu đầy thơ mộng giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những ngày này, nhiều hàng cây trên khắp các tuyến phố của Hà Nội đã bắt đầu thay lá, tạo nên những mảng màu đầy thơ mộng giữa lòng Thủ đô

Hàng cây bồ đề đan xen màu lá vàng, xanh dọc tuyến phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng)

Lá cây bồ đề thường bắt đầu thay lá, đổi từ sắc xanh sang vàng từ tháng Giêng đến tháng Tư Âm lịch, đúng vào tháng lễ Phật Đản

Đến Hà Nội mùa này chỉ cần dạo bước quanh các khu phố trung tâm không khó bắt gặp rất nhiều cây bằng lăng, lộc vừng... thay màu lá tạo khung cảnh thơ mộng

Vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ hòa quyện với màu trời hơi đục nhẹ của tiết trời giao mùa...

Những tán lá đỏ xen kẽ màu xanh đặc trưng của mùa cây thay lá.

Tháp Rùa hồ Gươm vẫn luôn đẹp và cổ kính trong bất kỳ mùa nào của Thủ đô.

Hàng cây thay lá cạnh một ngôi nhà cũ mộc mạc, cổ kính đẹp như một bức tranh.

Trên đoạn phố Ngô Quyền-Lê Lai, hàng cây sưa bắt đầu thay màu lá, sẵn sàng đón một mùa hoa sưa trắng tinh khôi.

Thời tiết bớt nồm, bớt ẩm, se se lạnh... xuống phố ngắm trời mây, ngắm cây lá những ngày này là cả một sự hưởng thụ.

Cây lộc vừng bên cạnh tháp nước Bốt Hàng Đậu - địa điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ Thủ đô cũng đang trong mùa thay lá.

Một góc phố Châu Long-Trúc Bạch.

Con đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) những ngày này.

Nhiều bạn trẻ đưa đi nhau ngắm phố phường mùa thay lá, tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm trong những ngày Hà Nội bình yên.

Những con đường được trải thảm một màu vàng ươm, xao xác theo bước chân người trên phố.

Thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi trên con phố Phan Đình Phùng.

Thời gian như chậm lại khi đi trên các tuyến phố với những hàng cây thay lá...

Hàng cây bàng lá nhỏ đang thay lá trên con phố Kim Mã. Bàng lá nhỏ còn gọi là bàng Đài Loan, cây thẳng cao vút, chia tán tầng. Loại cây này có ưu điểm không phải cắt tỉa thường xuyên.

Có người nói Hà Nội vốn có 2 mùa Thu, một mùa Thu tháng Tám Ba Đình và một mùa Thu giữa mùa Xuân. Mỗi mùa một nét đẹp, chỉ có xúc cảm đọng lại trong lòng người Hà Nội.

Đoạn dọc đường Bưởi hàng cây cũng đang dần thay lá.

Không cần đến Hàn Quốc, ngay tại chính giữa Thủ đô cũng có khung cảnh lá vàng đẹp thơ mộng.

Mùa lá vàng vội đến vội đi, không báo trước. Sớm thôi, từng chiếc lá sẽ rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi mơn mởn khác, đánh dấu thời khắc giao mùa của đất trời.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có một Hà Nội đẹp mơ mộng trong mùa cây thay lá
    ss