Ngực áo em, anh cài một bông hồng

07/03/2023 10:16

Ngày cưới em, anh không kịp tặng hoa hồng/Thuở ấy chiến chinh, hoa hòe thành xa xỉ/Sáu nhăm tuổi, em vẫn đang còn mẹ/Ngực áo em, anh cài một bông hồng!

Ngày cưới em, anh không kịp tặng hoa hồng
Thuở ấy chiến chinh, hoa hòe thành xa xỉ
Sáu nhăm tuổi, em vẫn đang còn mẹ
Ngực áo em, anh cài một bông hồng!

Có hạnh phúc nào hơn thế nữa, ơi em?
Mẹ ta đó, như lộc trời ban tặng
Suýt soát tuổi một trăm, mẹ còn minh mẫn
Phúc hậu, yêu thương đọng gương mặt hiền lành.

Có hạnh phúc nào hơn thế nữa không em?
Sáu nhăm tuổi em vẫn đang còn mẹ
Cho anh được trở về ngày thơ bé
Được nâng niu, được vồ vập... giận hờn...

Có hạnh phúc nào hơn thế nữa, ơi em?
Em còn mẹ, cháu ta còn có cố
Con ta, cháu ta, rồi cũng sẽ thành bà, thành mẹ
Sẽ biết nâng niu tiếng “Mẹ”, tiếng “Bà”.

Ngực áo em, anh cài một bông hồng
Cho anh biết ơn người đã sinh ra mẹ các con và bà các cháu
Như nhân loại biết ơn TÌNH MẸ
Nơi sản sinh bao tốt đẹp nhất trên đời!

LÊ ANH PHONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngực áo em, anh cài một bông hồng