Dành cho người yêu thơ

Chiều xuân Kinh Bắc

TIÊU HÀ MINH 15/03/2024 10:22

Bút Tháp vẽ lên trời/ Chữ thành mây bay khắp miền Kinh Bắc...

nhovehoilim_1.jpg

Bút Tháp vẽ lên trời
Chữ thành mây bay khắp miền Kinh Bắc
Về Bắc Ninh thôi, mùa này hội hát
Sông Đuống, sông Cầu quen gọi nên duyên.

Khách đường xa đến từ mọi miền
Thăm Kinh Dương Vương lăng Tổ
Quan họ mênh mang gọi về trăm họ
Đông Hồ làng phố đậm nét xưa

Phật Tích đồi cao chạm tới mây mưa
Thăm thẳm thiên thai cổ tích
Đình Bảng nối dài linh thiêng Cổ Pháp
Đền Đô đây, còn sáng tám đời vua.

Chẳng hẹn nhau cùng gióng tiếng chuông chùa
Yêu nhau từ lúc mời trầu quan họ
Nườm nượp hội Lim người đông như phố
Bồng bềnh mớ bẩy, nón quai thao.

Dải yếm vàng, mây trắng trời cao
Nắng rung rinh ghé chơi ô cửa
Người ở người về sao nhớ nhau đến thế
Cởi áo cho nhau đâu giấu được mẹ cha.

Em đừng đi theo ngọn gió la đà
Cứ để cho mưa bay ướt áo
Xuân về nao nao đất trời thơm thảo
Rạo rực chiều Kinh Bắc… Bắc Ninh.

TIÊU HÀ MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều xuân Kinh Bắc