Nông nghiệp - Nông thôn

Cá nuôi lồng ở Nam Sách chỉ còn chết rải rác

PV 10/04/2024 06:02

Đến chiều 9/4, tại Nam Sách, tình trạng cá lồng nuôi trên sông Thái Bình chỉ còn chết rải rác với số lượng ít.

Người dân thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) vẫn cung cấp oxy cho số cá còn lại bằng máy sục từ dưới lên, máy bơm nước từ trên mặt xuống
Người dân thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) vẫn cung cấp oxy cho số cá còn lại bằng máy sục từ dưới lên, máy bơm nước từ trên mặt xuống

Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Sách, cá chết chủ yếu là trắm đen, chép giòn ở 2 xã Nam Tân, Thái Tân do nồng độ oxy trong nước thấp và thời tiết thay đổi trong khi mật độ nuôi cá khá dày.

Cá chết hầu hết là cá sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 5-10 kg/con, cần lượng oxy gấp đôi cá nhỏ. Các hộ ở đây đã cho các đơn vị thu gom cá chết làm thức ăn chăn nuôi, cá còn ngớp thì bán khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg hoặc ướp lạnh để vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo một số hộ nuôi cá lồng ở Nam Sách, hiện tại nước vùng nuôi cá có màu xanh đen, có hại cho cá. Nước tốt phải có màu hơi đỏ của phù sa. Khoảng 10 giờ sáng 9/4, một hộ ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân tự đo nồng độ oxy hoà tan trong nước cho kết quả là 1,8% trong khi mức oxy tốt cho cá cần từ 3% trở lên.

Cá chỉ còn chết lác đác, người dân gom lại để vận chuyển đi xử lý hoặc cung cấp cho các công ty thức ăn chăn nuôi thu gom làm nguyên liệu
Cá chỉ còn chết lác đác, người dân gom lại để vận chuyển đi xử lý hoặc cung cấp cho các công ty thức ăn chăn nuôi thu gom làm nguyên liệu

Các hộ nuôi cá lồng vẫn phải cung cấp oxy cho cá liên tục bằng cách sục oxy từ dưới lồng cá lên và bơm nước từ trên mặt xuống. Một số hộ ở Nam Sách đã giải cứu được hàng chục tấn cá cho các hộ ở TP Hải Dương nhưng vẫn có khoảng 15% số cá đưa về đây bị chết.

Trước đó, sáng 8/4, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách đã đi kiểm tra, động viên các hộ nuôi cá lồng và nhắc nhở cần tiếp tục thực hiện theo khuyến cáo trong việc chăm sóc cá, xử lý cá chết bảo đảm vệ sinh môi trường.

PV
(0) Bình luận
Cá nuôi lồng ở Nam Sách chỉ còn chết rải rác