Bắt người cha bạo hành con 4 tháng tuổi xuất huyết não, gãy chân

11/02/2020 19:01

Châu Minh Tiến được xác định bạo hành con ruột, cháu C.M.K.(4 tháng tuổi) đến xuất huyết não, bầm tím thân thể, gãy chân phải nhập viện với thương tích 37%.


Đại tá Trang Viết Thanh trả lời báo chí chiều 11.2 

Chiều 11.2, được sự ủy quyền của Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9), người cha bạo hành con ruột là C.M.K. (4 tháng tuổi) do hành vi "cố ý gây thương tích".

Quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, cháu K. được xác định thương tích mức 37%, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2. Sáng nay, K. cũng được làm giấy khai sinh để được hưởng các quyền về bảo hiểm y tế, tạm trú tạm vắng, các thủ tục pháp lý...

Làm việc bước đầu với cơ quan chức năng quận 9, Tiến thừa nhận hành vi bạo hành con ruột dẫn đến chấn thương phần mềm, xuất huyết não, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, mặt, gãy hai chân phải nhập viện do... bực tức.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 3.2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị Nguyễn Hồng T., 21 tuổi, tạm trú phường Trường Thạnh, quận 9, mẹ cháu K.) định mang cháu đến cho ông nội là ông Châu Minh Hiếu trông.

Tuy nhiên, bà Lệ không đưa ông Hiếu mà đem cháu K. cho Tiến giữ rồi đi về. Thời điểm này, chị Tím vẫn còn đi làm nên chưa biết chuyện.

Đến 0 giờ ngày 4.2, ông Hiếu phát hiện cháu K. đang ở với Tiến nhưng bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Đến 10 giờ sáng 4.2, chị Tím nhận tin con bị thương nằm viện nên vào chăm sóc con.

Chị Tím cho biết K. thường không khóc nhiều, nhưng từ khi nhập viện cháu liên tục quấy khóc. "Lúc vào bệnh viện gặp ổng (Tiến - PV), tôi hỏi thì ổng nói để con trên võng, tự té bị thương", chị Tím kể.

Chị Tím cho biết năm 2015 chị và Tiến quen nhau. Đến năm 2016, Tiến được gia đình vận động đi cai nghiện hai năm vì sử dụng chất kích thích. Đến năm 2018, Tiến trở về chung sống với chị Tím như vợ chồng, sau đó chị mang thai cháu K.

Từ lúc chị mang thai K. và sinh cháu, Tiến liên tục chửi mắng, đánh đập. Khi K. được hơn 1,5 tháng tuổi, cháu cũng bị Tiến đánh đập với lý do "răn dạy con".

"Thằng nhỏ mới có 1 tháng rưỡi, có biết gì đâu mà dạy", chị Tím nói.

Ngày 20.1, chịu hết nổi Tiến, chị Tím bồng K. về phòng trọ ở phường Trường Thạnh, quận 9 ở. Đến tối 3.2, bà Lệ nói bồng cháu K. qua cho ông Hiếu trông nhưng đưa cho Tiến thì xảy ra vụ việc.


Cháu K. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, thời điểm cháu K. nhập viện, bác sĩ kiểm tra thấy có vết bầm ở tai, bị biến dạng xương đùi phải.

Ngoài các chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, mặt, chụp X-quang cho thấy cháu còn bị gãy 1/3 xương đùi phải, xuất huyết não.

Cháu K. được treo chân theo dõi khoảng 2 - 3 tuần nữa mới bó bột.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt người cha bạo hành con 4 tháng tuổi xuất huyết não, gãy chân