Gia đình kiệt quệ vì bệnh tật, tương lai 2 học sinh sẽ ra sao?

13/11/2018 13:16

Hai anh em Phạm Văn Hoan và Phạm Quang Hoàn ở xóm 9, xã Minh Hòa (Kinh Môn) có hoàn cảnh rất éo le khi bố bệnh nặng, mẹ mất vì lao màng não...

Gia đình em Hoan đang rất khó khăn

Bố bị tràn khí màng phổi, xẹp thùng chứa phổi, mẹ vừa mất vì bị lao màng não, cả nhà gánh khoản nợ hàng trăm triệu đồng, hai anh em có nguy cơ bỏ học... là cảnh khốn khó của gia đình em Phạm Văn Hoan, ở xóm 9, xã Minh Hòa (Kinh Môn).

Theo người dân ở xóm 9, tháng 9.2000, ông Phạm Thanh Hải (sinh năm 1958) và bà Trương Thị Tới (sinh năm 1976) xây dựng gia đình. Vốn xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nên cả hai vợ chồng luôn cố gắng bảo nhau chăm chỉ làm lụng để con cái sau này có tương lai tươi sáng. Họ lần lượt sinh được hai người con vào các năm 2002 và 2004 là em Phạm Văn Hoan và Phạm Quang Hoàn.

Vốn sức khỏe yếu lại phải lao động nặng lo cho cả nhà nên cách đây khoảng 5 năm, ông Hải bị tràn khí màng phổi dẫn tới xẹp thùng chứa phổi. Vì nhà nghèo, ông không đến bệnh viện điều trị mà ở nhà uống thuốc. Mấy năm điều trị tốn kém gần 100 triệu đồng nhưng bệnh ngày một trầm trọng. Nhiều tháng nay, ông Hải chỉ quanh quẩn ở nhà, không làm được việc nặng nên không có thu nhập gì.

Mấy năm chồng bị bệnh, bà Tới trở thành trụ cột trong nhà, vừa lo kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, vừa lo cho hai con ăn học và trang trải sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống cả nhà cũng dần trở lại nhịp bình thường thì khoảng cuối tháng 4.2018, bà Tới thường xuyên nhức đầu, chóng mặt, ù tai. Tưởng do chứng rối loạn tiền đình tái phát nên bà chỉ mua thuốc uống qua ngày. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn, bà Tới còn bị co giật, sốt cao kéo dài, tiểu tiện hoặc đại tiện không tự chủ, liệt các chi…

Đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bà được chẩn đoán bị lao màng não, lao phổi nặng. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, bà Tới chỉ còn da bọc xương, phải chịu nhiều cơn đau hành hạ, không tự chủ trong sinh hoạt cá nhân. Hằng ngày, anh em Hoan thay phiên nhau chăm sóc bố mẹ sau mỗi buổi học, từ bón sữa cho mẹ đến vệ sinh, tắm rửa. Bà Tới qua đời ngày 28.10, để lại khoản nợ hơn 50 triệu đồng.

Hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng kết quả học tập của hai anh em Hoan khiến nhiều người thán phục. Nhiều năm liền, cả hai em Hoan, Hoàn đều là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2016 - 2017, Hoan đoạt giải nhất môn hóa học và giải ba môn toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2017 - 2018, em đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh.

Quệt vội dòng nước mắt chực rơi, Hoan mếu máo: “Mẹ mất rồi, nhìn bố bị bệnh tật hành hạ, em chỉ ước mình có thể gánh bệnh thay. Có lẽ em sẽ nghỉ học để đi làm lấy tiền phụ giúp bố nuôi em ăn học…”.

Tương lai hai anh em Hoan, Hoàn sẽ về đâu nếu cả bố và mẹ đều không còn và sự học đứt gánh? Gia đình em Hoan rất cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Em Phạm Văn Hoan ở xóm 9, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 036 9475 199.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Gia đình kiệt quệ vì bệnh tật, tương lai 2 học sinh sẽ ra sao?