Chiếc lá vàng chưa kịp rơi xuống đất/Những chồi xanh chen chúc gọi xuân về/Và chim én đã tung bay trong nắng ấm/Gọi xuân về náo nức với làng quê...

Chiếc lá vàng chưa kịp rơi xuống đất
Những chồi xanh chen chúc gọi xuân về
Và chim én đã tung bay trong nắng ấm
Gọi xuân về náo nức với làng quê

Cỏ đã lên xanh mướt triền đê
Sông trong trẻo giữa đôi bờ cỏ hát
Cây lúa mẹ gieo ngày giá rét
Đã đương thì bát ngát cánh đồng xanh

Đào trước ngõ khoe sắc thắm hồng
Gạo nếp thơm mẹ đã sàng đã sẩy
Em gái quê nhún nha nhún nhảy
Cây đu đầu làng bay bổng giữa trời xuân

Xuân về rồi gặp gỡ những người thân
Bát cơm mới dâng tổ tiên trời đất
Những người quê tấm lòng chân thật
Họp mặt cùng nhau vui đón xuân về.

NGUYỄN ANH ĐÀO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân về