Có gì lạ ở mùa xuân/Hoa chanh tím nỗi nhớ thầm giấc mơ/Quanh ta vắng lặng như tờ/Cảm ơn ánh mắt mơ hồ của đêm
Có gì lạ ở mùa xuân
Hoa chanh tím nỗi nhớ thầm giấc mơ
Quanh ta vắng lặng như tờ
Cảm ơn ánh mắt mơ hồ của đêm
Thuở nào khóc người chưa quen
Thì thầm tôi gọi tên em bao lần
Nẻo về đã nhạt dấu chân
Tiếng con chim nhỏ xa gần nhặt thưa
Chồi non lẳng lặng gọi mùa
Ngỡ hơi thở ấm như vừa ở đây
Gọi mưa êm, gọi nắng đầy
Xốn xang tiếng trống những ngày hội xuân
Không trăng gió để ngực trần
Trả ta về với mùa xuân năm nào.
VŨ LỆ HƯƠNG