Vu Lan trong lòng đất

27/07/2023 10:12

Đêm nay chúng con cũng mừng lễ Vu Lan/Sương lạnh rừng hoang, từ quy khắc khoải/Chúng con, những chàng trai tuổi 20 trẻ mãi/Nương bóng trăng suông tụ họp giữa rừng già...

Đêm nay chúng con cũng mừng lễ Vu Lan
Sương lạnh rừng hoang, từ quy khắc khoải
Chúng con, những chàng trai tuổi 20 trẻ mãi
Nương bóng trăng suông tụ họp giữa rừng già

Tháng 7 này sim cũng hết mùa hoa
Chúng con ước có hoa hồng cài lên ngực áo
Mùa Vu Lan chỉ có lòng thơm thảo
Của chúng con gửi tới mẹ hiền

Nỗi thương mẹ triền miên
Nỗi nhớ quê da diết
Đêm Vu Lan chúng con chuyền tay từng nắm đất
Những nắm đất diệu kỳ ướp đẫm hơi sương
Đất cứ ngời lên nét mặt quê hương
Đất bỗng hóa thành hình hài của mẹ...

Mẹ đẹp
Mẹ hiền
Mẹ khắc khổ
Mẹ cô đơn
Mẹ lặng lẽ co ro trong căn nhà vắng lạnh
Mẹ âm thầm sống cùng hàng di ảnh
Của chồng
Của con…
Phảng phất khói hương, ngày tháng héo mòn
Mẹ mãi đợi các con về với mẹ
Mẹ rũ mềm trước cuộc đời dâu bể
… Tiếng gậy mẹ già gõ nhức nhối vào đêm
Sao trời rưng rưng, sương lạnh ướt thềm

Ở đây
Rừng hoang sương tràn muôn lối…

Mẹ ơi
Chúng con xin cúi đầu ngàn lần tạ lỗi
Nợ nước non, chúng con không báo hiếu được mẹ hiền!
Tiếng nấc nghẹn ngào theo gió vang lên
Đêm Vu Lan trong lòng đất…

VŨ KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vu Lan trong lòng đất