Viết ở sân ga

25/07/2021 18:26

Đêm khuya rồi sân ga chỉ còn lại mình tôi/Tầu đã chạy cửa đón khách ra vào đã khép/Bảo vệ, tuần đường nhận ra tôi... Họ biết/Rất nhiều đêm... Tôi thức trắng với sân ga.

Đêm khuya rồi sân ga chỉ còn lại mình tôi
Tầu đã chạy cửa đón khách ra vào đã khép
Bảo vệ, tuần đường nhận ra tôi... Họ biết
Rất nhiều đêm... Tôi thức trắng với sân ga

Nhớ rưng rưng thuở đưa tiễn chia xa
Quên sao được những... Cuộc chia ly mầu đỏ
Tiếng còi tầu, làn khói mỏng tan hòa theo gió
Tầu đi rồi... Ai đổ bóng xuống sân ga

Nhớ cồn cào thời đất nước máu và hoa
Những người lính ra đi không có ngày trở lại
Hò hẹn, đợi chờ, khát khao, thân ái
Tuổi hai mươi mãi mãi gửi lại đời sau

Các chị, các anh, chúng tôi, các em... Nối tiếp nhau
Những đêm trắng, những đoàn tầu, những người đưa tiễn
Những ánh mắt, những bàn tay vẫy nhau lưu luyến
Hẹn chờ nhau, chấp nhận, những chia ly

Đêm thẳm sâu, sân ga chỉ còn lại mình tôi
Những đoàn tầu rời ga đưa hành khách về mọi ngả
Những bó hoa, những cô gái cười tươi, má đỏ
Tầu đi rồi. Những niềm vui vẫn đọng lại sân ga.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết ở sân ga