Dành cho người yêu thơ

Viết ở làng tôi

HÀ TRỌNG ĐẠM 15/03/2024 07:00

Nét đẹp miền quê làng văn hóa em ơi/ Cuộc sống an yên từng ngày đổi khác…

z5185120291637_c5c3eb339c51c758d95296fefcefad37.jpg

Em cấy đồng xa bữa cơm chiều thường muộn
Rét ngọt, mưa phùn, sương phủ trắng đường thôn
Hạt gạo quê muôn đời vẫn dẻo vẫn thơm
Có nắng mưa, tình người, hương đồng thấm ủ

Nghiệp nhà nông giảm bớt nhiều gian khổ
Máy gặt, máy cày, máy cấy... đã về thôn
Hết đói nghèo không ai nhắc đến áo cơm
Nông thôn mới, ruộng đồng thâm canh mới

Thương bố mẹ, ông bà… cả đời cặm cụi
Cơm cấy, cơm cày, quang gánh lõm đôi vai
Bấm đốt ngón tay tính lương thực giêng hai
Bữa đói bữa no những ngày giáp hạt

Đời cho ta đủ đầy niềm vui, hạnh phúc
Xóm ven đường thành thị tứ đông vui
Nét đẹp miền quê làng văn hóa em ơi
Cuộc sống an yên từng ngày đổi khác…

HÀ TRỌNG ĐẠM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết ở làng tôi