Vẫn người lính ấy

29/04/2023 16:20

Tôi gặp anh người lính lái xe tăng(*)/Hiên ngang húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập/Giờ gặp anh vẫn ở ngôi nhà cũ/Rất giản đơn một lão nông hiền...

Tôi gặp anh người lính lái xe tăng(*)
Hiên ngang húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập
Giờ gặp anh vẫn ở ngôi nhà cũ
Rất giản đơn một lão nông hiền

Thư thả sớm chiều vui cảnh điền viên
Lúc buông giậm cho ngọt nồi canh bí
Lúc cánh đồng làng in bóng người chiến sĩ
Chăm mấy sào cải bắp, dưa leo…

Buổi nông nhàn đồng đội đến thăm nhau
Men rượu quê say tỉnh người chung trận
Khói thuốc lào cuộn về bao kỷ niệm
Hương chè xanh bình dị ở bên hè

Phút tử sinh anh không nghĩ đến mình
Chỉ quyết tiến để giành chiến thắng
Lá cờ đỏ tung bay ngời trong nắng
Đất nước yên bình lồng lộng dưới trời xanh.

Ngày 30.4, dáng người chiến sĩ mãi lung linh.
-----------------------------
(*) Ông Nguyễn Văn Tập lái xe tăng 390 húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập trưa 30.4.1975, quê xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc.

VŨ HẢI THÊ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẫn người lính ấy