Dành cho người yêu thơ

Trước thềm xuân

NGUYỄN VIỆT THANH 08/02/2024 16:00

Thấy chăng em vườn đào trụi lá/ người chăm cây đang dẫn xuân về...

muaxuantinhyeu_1.jpg

Thấy chăng em vườn đào trụi lá
người chăm cây đang dẫn xuân về
Cây hải đường đơm những khuy hoa
nơi ngọn lửa chót cành đang ủ
Ai cản được mùa xuân rực rỡ
Chẳng cầm lòng anh đến cùng em.

Điệp trùng hoa và điệp trùng xuân
Mùa thân thuộc vẫn hồi hộp lạ
Thời gian đi tưởng không vội vã
Phút xao lòng ở lại phía sau
Tay trong tay đắm trong mắt nhau
Mùa xuân đến chúng mình thêm mới.

Ngày tháng qua hẳn không trở lại
Vẫn ngọt ngào ký ức mê say
Ta còn nhau đứng trước xuân này
Muốn sống hết tình xuân nguyên vẹn.

NGUYỄN VIỆT THANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước thềm xuân