Dành cho người yêu thơ

Trở lại Điện Biên

PHÙNG VĂN ĐỦ 02/05/2024 07:00

Giải phóng Điện Biên/ Tôi về quê lấy vợ/ Lại cấy lúa trồng khoai...

thamdienbien_1.jpg

Giải phóng Điện Biên
Tôi về quê lấy vợ
Lại cấy lúa trồng khoai
Miền Bắc hòa bình
Sau chín năm kháng chiến lâu dài
Ca khúc khải hoàn yên vui hạnh phúc

Đất nước còn chia cắt
Miền Nam còn đau thương
Từ biệt làng quê tôi lại lên đường
Không nhớ đánh bao nhiêu trận
Quên tháng quên năm đến ngày toàn thắng
Về quê chăm chỉ điền viên

Tuổi xế chiều trở lại Điện Biên
Ôi! Mảnh đất thân thương đổi thay nhiều quá
A1 - Mường Thanh - Hồng Cúm - Him Lam vừa quen vừa lạ
Những giao thông hào kéo pháo ngày xưa
Giành nhau từng tấc đất
Đêm đánh lấn
Vành đai quân ta khóa chặt
Không cho kẻ thù co cụm phản công
Những đường mòn địch nhốn nháo ra hàng
Giờ khó nhận ra nơi ấy

Nhìn san sát những ngôi nhà tầng cao lộng lẫy
Khách sạn - nhà trường - nhà dân từng hàng từng dãy
Những cánh rừng xanh mươn mướt đại ngàn
Những đồi chè mơn mởn tươi non
Con đường nhựa uốn mình đưa ta về thành phố.

Từ máu trộn bùn non(*)
Giờ Điện Biên rực rỡ
Tôi đứng đây mà cứ ngỡ trong mơ…
-------------------------
(*) Ý thơ Tố Hữu

PHÙNG VĂN ĐỦ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trở lại Điện Biên
    ss