Tôi về ra ngắm cầu Chanh

09/08/2014 08:28

Chiều nay ra ngắm cầu Chanh
Dòng sông vẫn chảy mát lành nước thu
Bờ xanh la lả lời ru
Tìm ai chỉ thấy xa mù khói bay.

Nhớ người óng ả tóc mây
Sông sâu nước cả đò đầy vẫn qua
Nụ cười buổi ấy có phà
Một lần gặp những muốn qua mấy lần.

Người xe phơi phới thanh tân
Ngược xuôi còn nhớ nỗi gần chuyện qua
Vui cầu sao lại nhớ phà
Hỏi thăm em đã rời xa bến đò.

Ninh Giang 18-9-2013


NGUYỄN VIỆT THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi về ra ngắm cầu Chanh