Tin tức

Thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có

TB (theo TTXVN) 23/03/2024 13:42

Sau các cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang, người dân kinh hoàng khi thấy hàng chục thi thể nằm rải rác trên đường phố.

Thi thể nạn nhân trong một vụ bạo lực băng nhóm ở Pétionville, Port-au-Prince, Haiti, ngày 18/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thi thể nạn nhân trong một vụ bạo lực băng nhóm ở Pétionville, Port-au-Prince, Haiti, ngày 18/3

Sáng 22/3 (giờ địa phương), người dân ở thủ đô của Haiti tiếp tục kinh hoàng khi thấy hàng chục thi thể nằm rải rác trên đường phố, nhiều thi thể trong số này đã bị đốt cháy.

Những ngày gần đây tình trạng này thường xuyên xảy ra sau các cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng cảnh sát và băng nhóm tội phạm có vũ trang. Các thi thể chất đống trên đường phố cho đến khi xe cứu thương đến mang tất cả đi an táng tại một ngôi mộ chung.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cùng ngày cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Haiti đã lên đến mức chưa từng có, khi 4,97 triệu người trong tổng số 11,5 triệu dân nước này phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, 1,64 triệu người trong số này đang ở mức độ khẩn cấp.

Thung lũng Artibonite, được coi là vựa lương thực của đất nước, bị các nhóm vũ trang chiếm giữ. WFP cho biết các hoạt động nhân đạo ở Haiti thiếu kinh phí trầm trọng. Cơ quan này cần 95 triệu USD trong 6 tháng tới để có thể duy trì các chương trình nhân đạo.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince, vốn đang trở nên tồi tệ hơn do sân bay đóng cửa và việc tiếp cận cảng biển khó khăn, trong bối cảnh khu vực xung quanh đã bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát.

WHO không loại trừ tình hình sẽ xấu đi đáng kể trong những tuần tới nếu nhiên liệu trở nên khan hiếm và khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp y tế thiết yếu không sớm được cải thiện. Cụ thể, máu, thuốc gây mê và các loại thuốc thiết yếu đã cạn kiệt, trong khi chỉ có một nửa trong số các cơ sở y tế của thành phố còn hoạt động.

Theo ông Laurent Uwumuremyi, giám đốc chi nhánh Haiti của nhóm viện trợ Mercy Corps, các băng nhóm vũ trang hiện đã kiểm soát gần 90% thủ đô Port-au-Prince.

Trước đó, Liên hợp quốc ngày 20/3 xác nhận việc vận chuyển 800 kg thuốc men đến Haiti bằng đường hàng không, bao gồm túi máu, vật tư y tế, cùng với nhân viên nhân đạo.

Ông Florencia Soto, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhấn mạnh rằng đây là lô viện trợ đầu tiên đến Haiti bằng đường hàng không từ Cộng hòa Dominicana.

Trong khi đó, ngày càng nhiều người Haiti chạy trốn bạo lực bị các quốc gia làng giềng chặn lại trên đường di cư bất hợp pháp và gửi trả về quê hương.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) kêu gọi các nước tạo điều kiện và tránh trục xuất người Haiti bởi đây là những người có thể cần quốc tế bảo vệ, đặc biệt là các nhóm đối mặt nguy cơ cao, cũng như những người có thể phải chịu hoàn cảnh gây tổn hại nghiêm trọng đến do hoạt động của các nhóm vũ trang gây ra.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô của Haiti tiếp tục chìm trong bạo lực ở mức độ chưa từng có