Dành cho người yêu thơ

Thanh minh, tự vấn mình

HÀ TRỌNG ĐẠM 05/04/2024 07:00

Khó mà quên mỗi dịp Thanh minh/ Tôi nhớ chiến trường thời đạn bom khói lửa.

w_img-9704.jpg
Đại diện Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Hải Dương viếng Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (Ảnh tư liệu)

Khó mà quên mỗi dịp Thanh minh
Tôi nhớ chiến trường thời đạn bom khói lửa
Đồng đội hy sinh không còn thi hài, không nấm mộ
Quảng Trị cổ thành, tàu không số, lính không tên…

Đừng bảo "ăn mày dĩ vãng", chiến tranh hãy quên
Thời hội nhập giao lưu, đủ đầy hoa thơm trái ngọt
Cái gì mất thì đừng nhắc mãi thêm đau buồn đắng đót
Cái gì còn sẽ tồn tại với thời gian

Những cô gái những chàng trai những tháng ngày khói lửa đạn bom
Những liệt sĩ không tìm thấy di hài cũng không nấm mộ
Những người lặng lẽ ngày đêm vẫn đi tìm đồng đội
Những ngày tháng Thanh minh hương thơm chiến trường xưa

Quá khứ là những gì ta đã đi qua
Hiện tại và ngày mai còn phải nhắc nhiều về quá khứ
Chiến tranh, mất mát, hy sinh… Thực sự nhiều đau khổ
Tự vấn lòng mình quá khứ mới an yên.

HÀ TRỌNG ĐẠM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh minh, tự vấn mình