Trong tiết trời se lạnh chớm đông, một loài hoa dại lại nở rộ sưởi ấm cả vùng đất đỏ bazan. Loài hoa ấy mang tên dã quỳ.
Tại khu vực núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), cứ vào mùa dã quỳ nở, du khách thập phương lại tìm đến để thưởng ngoạn sắc hoa đặc trưng của vùng đất cao nguyên.
Hoa dã quỳ đã trở thành một nét đặc trưng riêng ở Tây Nguyên, loài hoa mang vẻ đẹp dung dị, thuần khiết, rực rỡ giữa cao nguyên đại ngànĐể có 1 trải nghiệm thú vị, du khách khi đến núi lửa Chư Đăng Ya có thể đi bộ để leo lên đỉnh núi. Từ đây, bạn có thể ngắm trọn vẹn một vùng trời Gia Lai thanh bình với những mảng xanh của núi rừng, màu vàng của hoa dã quỳ hòa quyện với màu xanh cây cỏ trên nền đất bazanNhững đứa trẻ Bana lớn lên cùng những mùa hoa dã quỳNúi lửa Chư Đăng Ya được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ, nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Gia LaiNúi lửa Chư Đăng Ya được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ, nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Gia LaiDIỆP HOÀNG
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.