Dành cho người yêu thơ

Rộng dài Tổ quốc mùa xuân

DUY HOÀN 13/02/2024 07:00

Đất trời đã vào xuân/ Hoa mơ, hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc...

dattroivaoxuan_1.jpg

Đất trời đã vào xuân
Hoa mơ, hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc
Những cô gái, chàng trai thổi khèn, hát then dìu dặt
Chúm chím nụ đào khoe môi đỏ làm duyên…

Về Hà Thành nghe em
Thăm Bác ở Ba Đình, nghe sông Hồng kể chuyện
Cổ tích "Rồng bay" đất ngàn năm văn hiến
Hương cốm mới dẻo thơm thấm hơi người, sâu nặng vị phù sa…

Xuân ơi về cùng ta
Thăm miền Trung đất mẹ
Thương tấm lưng còng bao đời dâu bể
Vẫn ngan ngát tỏa hương như hoa cau, giàn trầu vườn mẹ thủy chung

Tây Nguyên em ơi! Rộn rã tiếng chiêng cồng
Hoa Pơ lang đỏ rực trời mọng thơm như làn môi con gái
Đại ngàn thẳm xanh như nàng tiên không tuổi
Hương cà phê Ban Mê bổi hổi níu chân người

Sài Gòn vào xuân rạng rỡ đất trời
Xứ Trầm thân thương bộn bề cánh yến
Thao thức Trường Sa, nặng lòng lính biển
Kiêu hãnh nụ phong ba trắng muốt đợi người…

Xuôi phương Nam về đất Mũi người ơi!
Cờ Tổ quốc tung bay giữa hương tràm, rừng đước
Đất Chín Rồng vươn vai trên sóng nước
Lữ khách chẳng muốn về thương dạ cổ hoài lang

Tổ quốc rộng dài như câu hát mênh mang…

DUY HOÀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rộng dài Tổ quốc mùa xuân