Chelsea thua Man City: Nho còn xanh nhưng đang dần chín

24/11/2019 08:47

Chelsea đã bị Man City đánh bại với tỷ số 1-2 trên sân Etihad nhưng đoàn quân của Frank Lampard đang cho thấy những bước tiến đầy tích cực.

Trước thềm trận đại chiến với Man City, Lampard nhấn mạnh rằng ông đang mong chờ được chứng kiến đội bóng non trẻ của mình đối đầu với các nhà vô địch như thế nào.

"Đó là một thử nghiệm tuyệt vời để xem chúng ta đang ở đâu", vị HLV 41 tuổi thừa nhận. "Đó sẽ không phải là kết thúc của chúng tôi. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể thua tại Etihad. Họ là những nhà ĐKVĐ của Premier League. Vì vậy tôi sẽ không đưa ra những phán xét dù thắng hay thua".

Về mặt kết quả, Chelsea đã thất bại trong bài kiểm tra của họ khi phải nhận trận thua 1-2 kèm theo việc bị đối thủ cướp mất vị trí thứ 3 trên BXH. Nhưng Lampard vẫn nhận được sự khích lệ rất lớn từ màn trình diễn của các học trò.

Chelsea đã khiến Man City vô cùng vất vả
Chelsea đã khiến Man City vô cùng vất vả

Chelsea rõ ràng chưa có khả năng đánh bại các ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh thực sự. Nhưng một lần nữa họ cho thấy mình đang lớn mạnh từng ngày và sẽ sớm đủ lực cạnh tranh ngai vàng bóng đá Anh.

The Blues hiện đã để thua 5 trận liên tiếp trong các cuộc đối đầu với Big Six trên tất cả các đấu trường kể từ khi Lampard lên nắm quyền. Đó là 2 trận thua trước M.U (1 tại Premier League và 1 tại League Cup), 2 trận thua Liverpool (1 tại Siêu cúp châu Âu và 1 tại Premier League) cùng với chiến bại trước Man City vừa diễn ra.

Nhưng những tiến bộ của đoàn quân trẻ này đang ngày càng lộ rõ. Trong 2 lần hành quân gần nhất tới sân Etihad, Chelsea đều phải nhận thất bại. Đặc biệt ở mùa giải trước, họ còn để thua tới 0-6. Đó chính là thất bại tồi tệ nhất của CLB sau 28 năm.

Vào thời điểm đó, khoảng cách giữa Chelsea và Man City tưởng như còn lâu mới có thể san lấp được. Nhưng trận đại chiến vào rạng sáng ngày 24/11 đã cho thấy nó gần như đã được san bằng khi Chelsea khiến các nhà ĐKVĐ quay cuồng trong 90 phút, điều mà chỉ có Liverpool mới làm nổi.

Man City đã giành chiến thắng nhờ 1 bàn thắng may mắn của De Bruyne...
Man City đã giành chiến thắng nhờ 1 bàn thắng may mắn của De Bruyne...

... và một pha solo bất ngờ của Mahrez
... và một pha solo bất ngờ của Mahrez

Đoàn quân của Pep Guardiola đã giành chiến thắng nhờ 1 bàn thắng may mắn và 1 nỗ lực cá nhân. Ở bàn đầu tiên, Kevin De Bruyne sút bóng đập người Kurt Zouma còn bàn thắng thứ 2 hoàn toàn là sự tỏa sáng bất ngờ của Riyad Mahrez.

Chelsea đã không thể ghi được thêm bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ 2 khi Man City giành lại quyền kiểm soát thế trận. Nhưng họ đã khiến cho Pep Guardiola dính 1 kỷ lục siêu buồn. Đây chính là trận đấu mà đội bóng của Pep có tỷ lệ giữ bóng thấp nhất trong 381 trận cầm quân của ông (46,74%).

Những cầu thủ trẻ của Chelsea như Tammy Abraham, Christian Pulisic, Fikayo Tomori hay Reece James đã thi đấu đầy chững chạc trong một trận đại chiến căng thẳng và quyết liệt. 

Tuy nhiên, các trận cầu đỉnh cao như thế này sẽ được quyết định bởi các chi tiết nhỏ và Chelsea bị trừng phạt vì sự cẩu thả của mình. Jorginho đưa bóng vào chân đối thủ trong bàn gỡ của De Bruyne còn Kepa Arrizabalaga may mắn không bị thua thêm 1 bàn sau khi chuyền bóng cho Sergio Aguero. Trong khi đó, Emerson Palmieri là điểm yếu lớn nhất luôn bị Man City khoét vào.

Dù thua nhưng đội bóng của Lampard đã cho thấy sự tiến bộ đáng khích lệ
Dù thua nhưng đội bóng của Lampard đã cho thấy sự tiến bộ đáng khích lệ

Lampard sẽ còn rất nhiều điều phải làm để nâng cấp đội bóng non trẻ của mình. Thất bại này sẽ là một bài học đáng giá cho họ nhưng những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện ngày càng nhiều.

"Nếu bạn nhìn vào Man City", Lampard trầm ngâm trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Họ là hình mẫu để chúng tôi vươn tới. Chúng tôi mới chỉ đang bắt đầu quá trình đó".

Chelsea đang có sự tiến bộ thần tốc mà không ai có thể dự tính được. Và có thể ngay trong trận đại chiến tiếp theo, đừng ngạc nhiên nếu The Bleus cho thấy hình bóng của một ứng viên vô địch thực thụ.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chelsea thua Man City: Nho còn xanh nhưng đang dần chín