Đất, người quê tôi

21/04/2023 09:38

Quê mình đẹp lắm, mình ơi/Dòng sông Luộc chảy bên trời phù sa/Sông như dải lụa mượt mà/Tình người đằm thắm, đậm đà, thủy chung...

Quê mình đẹp lắm, mình ơi
Dòng sông Luộc chảy bên trời phù sa
Sông như dải lụa mượt mà
Tình người đằm thắm, đậm đà, thủy chung

Mặn mòi con cáy bãi sông
Ngọt ngào chẽ lúa đơm bông mùa vàng
Câu ca ai hát bên đàng
Mớ ba, mớ bảy hội làng vào xuân

Sáo diều thả hội chen chân
Chọi gà, pháo đất vang ngân ngày dài
Tóc thơm hương bưởi, hương nhài
Em trao anh, buổi trăng cài đêm sâu

Trai làng Thắng, gái làng Râu
Hai ta như nước da nâu đậm đà
Hai ta như hạt thóc mà
Màu mè chi, vốn thật thà đất quê

Trước đền quê Trạng, ta thề
Người quê, chân chất thói quê: là tình
Không đâu bằng đất quê mình
Vầng trăng quê mẹ lung linh cõi hồn...

HOÀNG YẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đất, người quê tôi