Dành cho người yêu thơ

Phiên tuần tra đầu tiên

KHÁNH LINH 05/02/2024 20:00

Phiên tuần tra đầu tiên/ Một mình trên lưng ngựa/ Mấy đồng đội đi bên/ Là lính biên phòng cũ...

linhbienphongmuaxuan_1.jpg

Phiên tuần tra đầu tiên
Một mình trên lưng ngựa
Mấy đồng đội đi bên
Là lính biên phòng cũ.

Đường mòn như khép mở
Tiếng gió rừng ru êm
Nhà sàn ai đỏ lửa
Rừng xuân rộn tiếng chim.

Những suối sâu đèo dốc
Những lối tắt đường vòng
Những điểm cao cột mốc
Cần phải thuộc nằm lòng.

Mà đêm nay tuần tra
Tay cầm dây cương ngựa
Giữa đại ngàn bao la
Như vừa quen vừa lạ.

Tổ trưởng lệnh dừng chân
Đứng nghiêm chào cột mốc
Tiếng thác nghe rất gần
Đường leo lên Bản Giốc.

Trên đỉnh cao nghìn thước
Rừng ngát đầy hương xuân…

KHÁNH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phiên tuần tra đầu tiên