Mò cua bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm

17/03/2019 08:49

Ngày ngày, bà H’Viên và 2 cháu ra hồ nước gần nhà mò cua, bắt ốc mưu sinh. Chiều 16.3, 3 bà cháu chân tay yếu ớt chẳng may trượt chân ngã xuống vũng nước sâu...

Mò cua bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Người dân tìm thi thể 3 bà cháu vào chiều 16.3 - Ảnh: AX

Tối 16.3, ông Đinh Văn Khiêm, Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 bà cháu tử vong.

Nạn nhân là bà H’Viên M’lô (54 tuổi) và 2 cháu H’Sơn Ra (11 tuổi), H’Sô Ka (8 tuổi) cùng trú buôn Ur. 

Trước đó, chiều cùng ngày, bà H’Viên cùng 2 người cháu ra hồ thủy lợi Đà Lạt (thuộc buôn Ur) mò bắt ốc bán kiếm tiền. Trong lúc bắt ốc, 3 bà cháu đã trượt chân rơi xuống vũng nước sâu và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân trong buôn đã ra lặn mò tìm vớt các nạn nhân. Các cháu H’Sô Ka và H’Sơn Ra được tìm thấy trước, đưa vào viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Khoảng 10 phút sau, người dân tìm thấy bà H’Viên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Khiêm, 3 nạn nhân thuộc hộ nghèo và cận nghèo của địa phương, cuộc sống khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 6 triệu đồng.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mò cua bắt ốc, 3 bà cháu trượt chân chết đuối thương tâm