Ở làng, chiều cuối năm

24/01/2021 16:55

Cuối năm trời xuống thấp hơn/Sập sùi mưa vãi, chập chờn thực mơ/Đồng làng vỡ ải phơi khô/Nắng hanh sém cạnh, bạc phơ sá cày.

Cuối năm trời xuống thấp hơn
Sập sùi mưa vãi, chập chờn thực mơ
Đồng làng vỡ ải phơi khô
Nắng hanh sém cạnh, bạc phơ sá cày.

Những ô mạ ủ trong quây
Mầm lên chiu chắt, gọi mây xanh vào
Cuối năm trời đất chênh chao
Từng cơn giá rét cấu cào tái tê.

Bước cao, bước thấp em về
Mấy hàng cây mỏng ngoài đê nghĩ gì
Lời sông con sóng thầm thì
Lòng nghe như chợt nghĩ suy bao điều

Làng quê mưa gió còn nhiều
Nhớ xưa cha mẹ liêu xiêu đường cày
Trở trời rét ngọt đêm nay
Mong cho mai nắng đón ngày ấm lên?

NGỌC LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở làng, chiều cuối năm