Dành cho người yêu thơ

Nói với người đi xa

NGUYỄN HỮU PHÁCH 25/01/2024 07:00

Bao năm em sống xa nhà/ Dù nơi đất khách hẳn là chưa quên.

1547007-01-10-15-34.jpg


Em còn nhớ nữa hay không
Cái ngày dạo phố Bờ Sông ngày hè
Đan tay đi dọc Bến Bè
Thế nào mà lại ngược về chợ Con
Nôn nao tím sắc ti gôn
Nơi câu thơ đọng mãi hồn trẻ thơ
Miên man xem lễ nhà thờ
Lại vui chân đến cửa chùa Phong Hanh
Em rì rầm khấn bên anh
Nam mô chứng giám lòng thành đôi ta!

Bao năm em sống xa nhà
Dù nơi đất khách hẳn là chưa quên
Như trong chuyện cổ thần tiên
Bây giờ thành phố lớn lên diệu kỳ
Em ơi dù ở hay đi
Cái ngày xưa vẫn thầm thì ngẩn ngơ
Em về sống lại ngày xưa
Hoa ti gôn ấy bây giờ chưa phai

Dọc ngang đường rộng phố dài
Vui buồn gợi mãi một thời… hai ta.

NGUYỄN HỮU PHÁCH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nói với người đi xa