Nhắn với làng tôi

20/10/2017 17:20

<b>Tôi xa quê đã mấy chục năm /Niềm thương nhớ vẫn căng đầy lồng ngực /Giữa phố phường cứ như hư, như thực /Mãi tìm về ký ức những ngày xa.</b><br>

Tôi xa quê đã mấy chục năm
Niềm thương nhớ vẫn căng đầy lồng ngực
Giữa phố phường cứ như hư, như thực
Mãi tìm về ký ức những ngày xa.

Chuông nhà thờ còn ngân nga trong gió?
Dòng sông hiền hòa mềm như dải lụa
Cánh cò chiều cõng hạt nắng sang sông
Dọc đường làng thơm mùi rơm rạ mới.

Tôi nhờ thơ nhắn với làng tôi
Thuyền theo lái, phải đến bờ đến bến
Dù tôi chẳng thề non hẹn biển
Năm vẫn đôi lần thăm lại quê xưa.

Nơi cội nguồn dầu dãi nắng mưa
Còn nhúm rau thai cha chôn ở đó
Góc vườn xưa hoa trạng nguyên vẫn đỏ
Dọc bờ rào râm bụt vẫn đơm bông.

Tiếng sáo diều vẫn vi vút thinh không
Thơ có cánh hãy bay về nơi ấy
Nhắn dùm tôi những điều muốn nói
Dù xa làng lòng vẫn gọi: Làng ơi!...

LÊ THỊ NHÌN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhắn với làng tôi