Dành cho người yêu thơ

Ngộ lắm Sài Gòn…!

LÊ ANH PHONG 14/10/2024 07:00

Sài Gòn lạ lắm ai ơi!/ Người, xe chen chúc suốt ngày liền đêm/ Sài Gòn không ngủ đâu em/ Ra đường đêm, để biết đêm Sài Gòn!

du-lich-tren-song-sai-gon.jpg
Sài Gòn phát triển bên những con sông

Sài Gòn, chẳng có gì đâu
Đi mô cũng gặp những lầu với xe
Sài Gòn ngộ thiệt à nghe
Người đâu tứ xứ hội về đông vui

Sài Gòn lạ lắm ai ơi!
Người, xe chen chúc suốt ngày liền đêm
Sài Gòn không ngủ đâu em
Ra đường đêm, để biết đêm Sài Gòn!

Sài Gòn, vừa lạ đã quen
Cà phê quán xép là thành tri âm
Mặc lòng vợ Bắc, chồng Nam
Xuống câu “xang- xự” là ham, là nghiền (*)

Sài Gòn hội cả trăm miền
Hội thương nhớ, hội gạo tiền, ấm êm
Thượng vàng, hạ cám… không tên
Bao dung, trang trải… làm nên… Sài Gòn!

(*) Tên gọi các nốt nhạc (hò, xự, xàng, xê, liu, cống…) trong cách ghi âm truyền thống các điệu ca vọng cổ và dân ca Nam bộ.

LÊ ANH PHONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngộ lắm Sài Gòn…!