Dành cho người yêu thơ

Nặng một Phú Yên

TIÊU HÀ MINH 24/06/2024 07:28

Ngày Phú Yên thăm thẳm trời cao/ Ta nhỏ bé dưới hàng dương biển biếc...

duong-ven-bien.jpg
Phú Yên có tiềm năng lớn về phát triển du lịch

Ngày Phú Yên thăm thẳm trời cao
Ta nhỏ bé dưới hàng dương biển biếc
Cát đã nhòa dưới chân ta bước
Hòa vào lòng bao nỗi nhớ mênh mông

Nay ta về nơi ấy em mong
Dòng sông Ba vẫn nghiêng về thành phố
Đoàn tàu vào ga chiều tháp cổ
Còi tan tầm én liệng cuối đông

Đỉnh Chóp Chài ngút mắt xa trông
Tháp Nhạn đền đài tìm về quá khứ
Cầu Đà Rằng đêm đêm không ngủ
Nối miền Trung đầy một dải núi sông

Quá nửa ngày đường ngút ngàn những cánh đồng
Nghe xôn xao hàng dừa Yên Phú
Dưới cát mịn xương ai còn trong đó
Lòng bồi hồi nhớ năm tháng chiến chinh

Ngày Phú Yên giờ mặt đất lung linh
Đêm Phú Yên mở ngàn tinh tú
Trọn nữa đêm nay, đêm không ngủ
Vì lòng mình nặng một Phú Yên.

TIÊU HÀ MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nặng một Phú Yên
    ss