Xem - Nghe - Đọc

Mời đọc Hải Dương cuối tuần

BHD 13/01/2024 05:30

Báo Hải Dương cuối tuần số 1214 có nhiều nội dung phong phú, trình bày đẹp.

z5062151666533_9a2b8ef647ee2fea8019b7b9e84fef09.jpg

Trang Phóng sự-ghi chép có bài "Phố công nhân" Lê Xá (Dương Lan). Gần 20 năm trước, khu công nghiệp Phúc Điền ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) hình thành cũng là lúc Lê Xá đón những công nhân đầu tiên về làng. Cuộc sống mang dáng dấp phố thị cũng dần hình thành nhưng kéo theo nhiều mặt trái phát sinh.

z5062151696910_0b93ae593c8e8b4a8f53f7c79f45a103.jpg

Để phục vụ tốt việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị vận tải tại Hải Dương đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, bổ sung phương tiện, triển khai bán vé Tết từ sớm. Nội dung này được phản ánh trong bài Doanh nghiệp vận tải sẵn sàng cho vụ Tết (Hà Nga) trên trang Kinh tế.

z5062151737505_b9fa226da7dfb36199cb2e41ce204ab8.jpg

Trang Xã hội có bài Xoay xở lo Tết cho người lao động (Minh Nguyên). Xác định chăm lo Tết cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng nên dù khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động huy động mọi nguồn lực để người lao động có thưởng Tết, quà Tết.

z5062151770236_05bed609eb8d1827400cf461ffc0ce35.jpg

Trang Văn hóa-thể thao-giải trí có bài Nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian thiếu người "nối dõi" (Bảo Anh). Bài viết đề cập thực trạng hiện nay những người làm nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian của Hải Dương ngày càng nhiều tuổi trong khi đội ngũ trẻ kế cận lại rất hiếm, nên xảy ra tình trạng thiếu người “nối dõi”.

z5062151620563_e6638ff87d8482717aec795564c8e055.jpg

Từ việc giao ruộng, nhận tiền, bà N. ở An Phụ (Kinh Môn) đã khởi kiện ông L. cùng phường, đòi lại đất ruộng đã bán với lý do "cho mượn" chứ không bán. Vụ việc này là điển hình cho việc có một số giao dịch mua bán đất không làm thủ tục theo đúng quy định dẫn đến tranh chấp. Nội dung này được phản ánh trong bài Đòi lại ruộng đã bán (Ngọc Mai) trên trang Pháp luật.

Trang Văn nghệ có truyện ngắn Cung đường tình yêu của tác giả Vũ Thị Huyền Trang; tản văn Sông muôn đời trẻ mãi của Hiền Hòa; chùm thơ: Tháng chạp (Nguyễn Văn Song), Ngày giỗ bà (Đinh Hạ), Mưa và nắng (Thái Bá Lý), Trong màn sương sớm (Nguyễn Việt Thanh), Thế là... (Vũ Kim Liên).

Báo còn nhiều nội dung hấp dẫn khác. Mời bạn đón đọc.

BHD
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mời đọc Hải Dương cuối tuần